9 năm điều tra triệt phá băng cướp gây mê liên tỉnh

Thứ Bảy, 11/12/2004, 08:18

Ôm 600 triệu tiền hàng, Trịnh Minh Kỳ bắt xe chất lượng cao từ Tp.HCM ra Nha Trang. Xe chạy được chừng 4 tiếng thì dừng lại cho khách ăn cơm. Câu chuyện xảy ra sau đĩa cơm bình dân tại một nhà hàng ở Phan Thiết.

9 năm trước, Trịnh Minh Kỳ, sinh năm 1967, trú tại Ngọc Hồi, Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang, được ông chủ tiệm vàng tin tưởng giao mang vàng vào Tp.HCM bán.

13h ngày 31/12/1995, sau khi nhận 600 triệu đồng, anh Kỳ ôm tiền ra bến xe Miền Đông, đón xe chất lượng cao, biển số 43H-2269 để trở về Nha Trang. Khi xe rời bến, đến cầu Bình Triệu thì có 2 hành khách (một nam, một nữ) lên xe. Người phụ nữ trạc 30 tuổi đến ngồi kế anh, người đàn ông ngồi sau lưng.

Khoảng 17h, xe dừng lại cho hành khách xuống ăn cơm ở Phan Thiết. Anh Kỳ thấy người đàn ông ngồi ở băng sau cũng ngồi ăn chung bàn với anh. Sau khi ăn xong đĩa cơm, xe tiếp tục lăn bánh, được một đoạn thì anh Kỳ ngủ thiếp đi. Khi đến đèo Cả, phụ xe gọi anh Kỳ dậy, hỏi anh về đâu thì anh Kỳ phát hiện túi tiền đã mất.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Khánh Hoà (cũ) đã lập ban chuyên án để truy tìm thủ phạm vụ cướp tinh vi này.

Trước và sau thời điểm này, nhiều vụ cướp bằng thuốc gây mê liên tục diễn ra trên tuyến giao thông từ Tp.HCM đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định lập án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự để đấu tranh, triệt phá. Sau rất nhiều năm phối hợp điều tra, nhiều băng nhóm dùng thủ đoạn gây mê để cướp bị triệt phá nhưng vụ án cướp 600 triệu đồng vẫn đứng im tại chỗ.

Thấy vụ việc này quá phức tạp, liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xin ý kiến Tổng cục Cảnh sát, tách mảng này riêng thành một vụ án để Cục Cảnh sát hình sự chủ động phối hợp với Công an các tỉnh tiến hành điều tra làm rõ.

Giăng lưới khắp nơi

Ngày 28/6/2003, đồng chí Hoàng Tân Việt, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (lúc đó là Cục Cảnh sát hình sự) cho xác lập chuyên án và giao cho Phòng 4 (cụm 3) tập trung lực lượng trinh sát, sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để điều tra khám phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, sau nhiều ngày sàng lọc hàng trăm đối tượng, các trinh sát đã dựng lên chân dung băng cướp gây mê này gồm các tên đầy tiền án, tiền sự trộm cướp tài sản như: Nguyễn Văn Phú (34 tuổi); Nguyễn Văn Hóa (anh ruột Phú - 41 tuổi) cùng ngụ ở 165Bis, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1; Ngô Văn Hải (Liêm "ghẻ"), ở 18 Trần Não, phường Bình An, quận 2; Thị Hương (Cúc "què") và Phan Phước Hải (Hải "đen"), ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Băng nhóm này thường giả dạng chạy xe ôm, nhân viên bốc xếp... lang thang ở bến xe ôtô, bến tàu . Khi phát hiện "con mồi", chúng lập tức bao vây tiếp cận và tìm cách cho thuốc mê vào thức ăn, nước uống rồi cướp tài sản.

Trong vụ cướp 600 triệu đồng, Cúc "què" tiếp cận anh Kỳ, Phú và Liêm "ghẻ" ngồi băng sau, tên Hóa ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi xe dừng lại ăn cơm, tên Hóa lẻn xuống trước và giả làm nhân viên phục vụ của quán cơm, trực tiếp bưng cơm ra cho anh Kỳ. Hắn bí mật xịt thuốc mê đựng trong lọ thuốc đau mắt vào đĩa cơm của anh Kỳ.

Trong băng cướp này, Hải "đen" vừa là tên cầm đầu, vừa là chuyên gia pha chế thuốc mê. Chỉ khi nào cả bọn lên xe hắn mới chạy xe honda 67 theo và giao thuốc mê cho tên Hóa. Ngoài ra, Hải "đen" còn cai quản hàng chục băng nhóm trộm cướp khác ở Tp.HCM. Hàng ngày, hắn chạy xe lòng vòng các bến xe, bến tàu. Phát hiện băng trộm cướp nào nhảy lên xe ôtô là hắn ghi biển số xe đó. Mấy hôm sau, xe trở lại bến, hắn dò la để xem chuyến đó có mất trộm, mất cắp gì không. Nếu có, hắn tìm đến để bắt băng trộm đó chia tiền. Đã có một số băng nhóm "ngoài luồng" kiểm soát của hắn, Hải "đen" gian ngoan sai đàn em giả người lương thiện đi báo Công an. Từ đó, Hải "đen" tạo được ảnh hưởng đến nhiều băng nhóm trộm cướp khác.

Chiều 6/12, phối hợp với Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM, các trinh sát Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đã tổ chức bắt gọn tên Nguyễn Văn Hóa khi hắn đang giả dân bụi đời lang thang ở khu vực Lê Lai

T.Hải - H.Nam
.
.
.