3 vị khách "lịch sự" xông vào khách sạn chém người

Chủ Nhật, 30/11/2008, 10:59
Từ hình ảnh mà camera của khách sạn A&Em (số 153 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) ghi lại cho thấy, 3 "vị khách ăn mặc lịch sự" ra tay rất manh động, tính toán đường đi nước bước và địa điểm xuất hiện của nạn nhân kỹ lưỡng nên ra tay nhanh gọn làm mọi người trong khách sạn không kịp phản ứng.

Ngày 29/11, nạn nhân bị chém trong khách sạn A&Em (số 153 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1) vào chiều 28/11 vẫn trong tình trạng hôn mê được chữa trị tại Bệnh viện Sài Gòn với nhiều vết thương ở đùi, cánh tay và trên người làm gãy 3 xương sườn, thủng phổi… Mọi thông tin về nạn nhân vẫn chưa thể tiết lộ vì đang nằm trong vòng điều tra của lực lượng Công an.

Từ hình ảnh mà camera của khách sạn ghi lại cho thấy, các đối tượng trên ra tay rất manh động, tính toán đường đi nước bước và địa điểm xuất hiện của nạn nhân kỹ lưỡng nên ra tay nhanh gọn làm mọi người trong khách sạn không kịp phản ứng.

Vị trí nạn nhân bị các đối tượng này truy sát là phòng Internet đặt tại sảnh của khách sạn A&Em (phía sau quầy tiếp tân).

Một nhân viên tại đây chưa hết bàng hoàng kể lại: "Ba vị khách ăn mặc lịch sự đến quầy lễ tân để hỏi thăm và có ý định đặt phòng khách sạn. Khi thấy nạn nhân ngồi trong phòng máy, một thanh niên bước tới dùng dao (loại bảng lớn) đâm thẳng vào người đàn ông ngồi trên máy.

Bị thương, người đàn ông trên vùng bỏ chạy thì ngay lập tức hai người thanh niên còn lại rút dao từ trong người ra đâm chém liên tục vào người đàn ông trên làm nạn nhân gục xuống. Tưởng nạn nhân đã chết, cả 3 người ung dung vác hung khí đi ra đường nơi có 3 thanh niên trên 3 chiếc xe máy bỏ chạy".

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Bến Thành, Công an quận 1, lực lượng CS113 đã đến phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết chém trên người. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng.

Theo lời khai của nhân viên ở đây, người đàn ông đến lưu trú tại khách sạn này được khoảng 2 tháng và chỉ ở có một mình. Hằng ngày, người đàn ông này thường xuống phòng Internet lên mạng xem thông tin.

Theo một số thông tin ban đầu, nạn nhân từ Hà Nội trốn vào TP HCM vì thua độ bóng đá. Lực lượng Công an quận 1 đang chờ cho nạn nhân hồi tỉnh để nắm rõ các thông tin, tìm manh mối và truy xét nhóm thanh niên trên để làm rõ động cơ của các đối tượng

M.Đ.
.
.
.