Dũng cảm bắt cướp, một bảo vệ dân phố bị thương

Thứ Sáu, 10/07/2015, 19:25
Vào lúc 10h20’ ngày 10/7, trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã ba đường Nguyễn Thái Bình cắt Lê Công Kiều, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM, anh Lê Trọng Trí, Bảo vệ dân phố nghe tiếng một người phụ nữ tri hô cướp.

Tiếp đó là 2 thanh niên chở nhau trên chiếc xe gắn máy hiệu Airblade biển kiểm soát 59T1-625.08 đang rú ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Rất nhanh, anh Trí tung người đạp vào đầu xe khiến hai tên cướp ngã văng ra đường. Nhưng do chiếc xe chạy với tốc độ cao, anh Trí cũng bị ngã theo và bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã có mặt kịp thời tóm gọn hai tên cướp và đưa anh Trí đi cấp cứu.

Hai tên cướp Đặng Văn Tuấn và Phạm Bá Hào tại cơ quan Công an.

Tang vật thu được gồm chiếc túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone 5, 2.750.000đồng, 1 thẻ VISA.

Tại cơ quan Công an, hai tên cướp khai tên là Đặng Văn Tuấn (40 tuổi), ngụ phường Cô Giang và Phạm Bá Hảo, (18 tuổi), ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó trong lúc trên đường tìm kiếm “con mồi”, Tuấn phát hiện một người phụ nữ mặc áo đen, tay cầm túi xách màu xanh đang đi bộ ở góc ngã ba đường Nguyễn Thái Bình – Lê Công Kiều nên Tuấn kêu Hảo điều khiển xe máy áp sát để giật giỏ xách.

Đức Cương
.
.
.