Án mạng đau lòng do say rượu

Thứ Hai, 21/09/2015, 11:32
Thấy bố không để ý đến lời khuyên của mình mà vẫn cố tập đi lại nên Thạch tức tối dùng dao đâm vào người ông. Trước khi gây án, Thạch đã uống rượu.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thạch, 24 tuổi, trú ở xã Thái Hoà, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá để điều tra hành vi giết người.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Nạn nhân trong vụ án là ông Lê Văn Thái, 51 tuổi, là bố đẻ của Thạch. Được biết, ông Thái bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người, sống cùng với Thạch.

Trưa 20/9, Thạch đi uống rượu về thấy bố đang cố đi lại trong nhà nên đã can ngăn, không muốn cho ông Thái đi lại vì sợ bị ngã (trước đó, ông Thái đã bị ngã gẫy xương sườn). Tuy nhiên, nạn nhân không để ý lời nói của con trai, vẫn cố tập đi lại nên Thạch tức tối dùng dao đâm vào người. Do vết thương nặng, ông Thái đã tử vong.

Ông Thái có vợ và 3 người con, hiện vợ và 2 con người ở nước ngoài đi lao động, người sinh sống ở miền Nam nên ở nhà chỉ có ông và Lê Văn Thạch sống với nhau.

P.A.
.
.
.