Mâu thuẫn trong chợ, xui con rể cầm mã tấu chém người

Chủ Nhật, 08/05/2016, 16:50
Mâu thuẫn nhỏ trong lúc cùng bán hàng tại chợ Cây Da Sà (Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) nhưng hai người lại xông vào đánh nhau. Đỉnh điểm của vụ việc là một trong hai người đã kêu con rể cầm mã tấu xông vào nhà chém người gây thương tích...

Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân để làm rõ vụ xông vào nhà chém người thương tích.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 8-5 tại nhà của chị Liêu Ngọc Yến (28 tuổi, ngụ đường 8D, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Hiện trường nơi xảy ra vụ chém người

Nằm tại giường bệnh trong Bệnh viện Đa khoa Bình Tân với 2 vết thương do mã tấu chém ở cánh tay phải, chị Yến vẫn chưa hết hoảng hốt thuật lại vụ việc.

Buổi trưa sau khi dọn dẹp hàng ở chở Cây Da Sà xong chị Yến đi bộ về nhà (cách đó khoảng 200m) lấy mâm ly đi rửa. Bất ngờ, bà Tâm (một người bán trong chợ kế sạp của chị Yến) và con rể cùng một thanh  niên khác đi xe gắn máy dừng trước mặt chị Yến. Bà Tâm chỉ vào nhà của chị Yến và nói với con rể “Nhà nó đó, mày vào chém nó cho tao!”.

Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Con rể bà Tâm cầm mã tấu xông vào nhà chém chị Yến. Chị Yến giơ tay phải ra đỡ nên bị dính hai nhát chém sâu. Thấy chị Yến bị thương, bà Tâm cùng con rể và người thanh niên rời khỏi hiện trường. Chị Yến được đưa vào bệnh viện với hàng chục mũi khâu.

Chị Yến cho hay, vụ việc không có gì phức tạp nhưng bà Tâm lại chủ ý chém mình. Nguyên trước đó chị Yến nghe bà Tâm nói khu vực sạp mình bán tại chợ Cây Da Sà sắp sửa không được kinh doanh nên chị Yến vào hỏi Ban quản lý chợ. Tại đây một quản lý chợ cho hay, chưa nghe thấy chủ trương gì hết và gọi điện hỏi bà Tâm là thông tin trên từ đâu ra. Biết Yến hỏi chuyện Ban quản lý chợ nên bà Tâm trách cứ Yến nên giữa hai xảy ra cự cãi và lao vào ẩu đả.

Chị Yến đang điều trị tại bệnh viện.

Buổi sáng 8-5, hai người vẫn tiếp tục cãi vã và đánh nhau vì mâu thuẫn của ngày hôm trước. Sau khi cãi nhau, hai người về sạp của mình tiếp tục buôn bán cho đến khi xảy ra vụ việc trên.

M.Đức
.
.
.