Vờ trả nợ rồi lừa vay tiền các cửa hàng thuốc tây

Thứ Tư, 30/05/2012, 20:37
Với lý do ra "trả nợ" cũ và không mang theo tiền để mua đồ về cho chồng tiếp khách "quý", Phương đã vay thêm tiền ở những cửa hàng thuốc tây nhẹ dạ. Không những vậy, Phương còn "tranh thủ" lấy thêm các loại thuốc tân dược rồi hẹn ra "trả nợ" ngay...

Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt Nguyễn Thị Mai Phương (37 tuổi, HKTT ngõ 14/19 dốc Vạn Kiếp,  phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quái chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Phương sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không chỉ riêng ai.

Lúc đó, khoảng 10h ngày 26/5, chị Nguyễn Thị Hường, nhân viên hiệu thuốc số 198 phố Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) nhớ lại: Hôm đó, tôi đang bán hàng thì có một phụ nữ khoảng 40 tuổi, nước da ngăm đen tìm đến, tự giới thiệu tên là Dung. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì người này đã đưa ra một tờ tiền 200 nghìn đồng rồi nói rằng, chị ta là khách quen của cửa hàng, trước đó có nợ nhân viên bán hàng cũ 100 nghìn đồng nên đến trả nợ…

Dăm ba câu chuyện, người này nói với chị Hường là mẹ của chị ta ốm nặng, đang cần mua thuốc. Sau khi gọi điện thoại, người này nói với Hường: “Chồng chị thăng chức đang tổ chức liên hoan ở nhà. Chị không mang theo tiền để mua rượu… Chồng chị thăng chức phải chạy mất tiền tỷ, em cho chị vay tiền để chị mua rượu”. Hường tin người này là khách quen của chị Bình, chủ cửa hàng và là người đứng đắn nên đã cho người này vay 2 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, người này hỏi lấy thêm vỉ thuốc tuần hoàn não Cavinton 5mg cùng toàn bộ số thuốc tân dược trị giá hơn 2 triệu đồng. Khi đối tượng bỏ đi, chị Hường điện thoại cho chủ hiệu thuốc hỏi xem có ai nợ tiền không thì mới biết đã bị lừa.

Quá trình điều tra, Công an phường Bồ Đề làm rõ, cũng bằng thủ đoạn trên, ngày 16/3, Phương đã lừa chiếm đoạt của chị Đỗ Thu Hương, chủ nhà thuốc ở Ngọc Thụy, quận Long Biên, chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng

Xuân Mai
.
.
.