Tử hình kẻ phóng hỏa giết chết 3 người

Thứ Tư, 23/12/2015, 08:15
Biết nhà người yêu và anh Thắng xảy ra mâu thuẫn, Gia trả thù bằng cách đổ xăng vào nơi vợ chồng anh Thắng và con đang ngủ rồi phóng hỏa...

Ngày 22-12, tại phiên xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị  cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với Trần Quốc Gia (tức Đuông, 38 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) về hai tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 9-2012, Trần Quốc Gia và chị Nguyễn Thị Diễm Xuân quen biết và yêu nhau. Do gia đình chị Xuân có mâu thuẫn với anh Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi, ngụ xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) nên Gia bênh người yêu dẫn đến anh Thắng không thích và dọa đánh Gia. Từ đó, Gia nảy sinh ý định giết anh này để trả thù. 

Chiều 25-5-2015, Gia mua 4 lít xăng đựng vào một thùng nhựa màu đỏ đồng thời mua thêm một xô nhựa, 1 hộp quẹt. Tối cùng ngày, Gia mang theo thùng xăng giấu trong bao nilon rồi thuê xe ôm chở đến xã Trung Thành Tây, đi vào phía sau vườn nhà anh Thắng chờ sẵn.

Khoảng 1h30 sáng 26-5, Gia lén đến bên hông cửa sổ đổ cả xô xăng vào nơi vợ chồng anh Thắng và con đang ngủ rồi phóng hỏa. Nghe tiếng kêu cứu, những người xung quanh chạy đến phát hiện anh Thắng bị bỏng khắp cơ thể đang tìm cách thoát ra khỏi căn nhà. Vợ anh là chị Đặng Thị Thúy (30 tuổi) và con gái là cháu Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) đã bị chết cháy, toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Do vết thương quá nặng, sau đó anh Thắng cũng tử vong.

A.Huy
.
.
.