Tp.HCM: Phải nghiêm trị những kẻ gây rối

Thứ Năm, 24/03/2005, 10:16

Vụ gây rối nghiêm trọng tại quận 1, Tp.HCM, đêm 21/3, xuất phát từ một vi phạm Luật Giao thông. Đối tượng không chấp hành lệnh xử phạt của CSGT mà còn hô hoán, kích động nhiều người chống đối và hành hung người thừa hành công vụ.

22h20' tối 21/3, trên đường tuần tra từ hướng đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 về công trường Quách Thị Trang, quận 1, Đại úy Nguyễn Thế Hùng và Hạ sĩ Trần Minh Tuấn thuộc Đội 1, CSGT Công an Tp.HCM phát hiện 2 xe honđa vượt đèn đỏ liền yêu cầu dừng xe để lập biên bản vi phạm. Xe honđa biển số 52K6-7164 do chị Trần Thị Thanh Xuân điều khiển vượt trước đã chấp hành ký biên bản và tiếp tục lưu thông. Riêng xe biển số 51T7-1615 do Đỗ Quang Toàn (32 tuổi) quê quán 85 Máy Tơ, phường Ngô Quyền, Tp. Nam Định, tạm trú tại cống Bà Xếp, phường 11, quận 3, điều khiển bám sau xe chị Xuân thì dứt khoát không chịu ký biên bản.

Toàn cho rằng, mình mới chỉ vượt đèn vàng và mới uống có… 2 lít bia hơi, chưa say nên dứt khoát không chấp hành và khăng khăng "Cảnh sát giao thông không có quyền kiểm tra giấy CMND". Trước hành vi trên, hai chiến sĩ Công an yêu cầu Toàn đưa xe về Đội 1 để giải quyết. Đỗ Quang Toàn đã chống cự quyết liệt và bỏ xe nhảy lên lề đường la lối cho rằng Công an xử ép và kêu gọi mọi người  giúp Toàn không cho Công an đưa xe về trụ sở.

Cùng lúc đó, nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe lại xem, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại ngã tư Đề Thám - Trần Hưng Đạo, quận 1. Trước tình hình trên, hai chiến sĩ tuần tra giao thông phải gọi điện thoại cho Công an quận 1 và Đoàn 1 mang xe tải đến hỗ trợ chở chiếc xe vi phạm về đội.

Nhiều thanh niên càn quấy từng bị CSGT phạt vi phạm Luật Giao thông bắt đầu nhân cơ hội kích động hành hung CSGT. Trước tình hình nghiêm trọng trên, Ban Giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo cho lực lượng Cảnh sát 113 quận 1 xuống giải quyết.

Trong lúc Đỗ Quang Toàn la lối thì có một phụ nữ tên Lê Thị Cẩm Tú ngụ tại quận 5, cùng chồng đi trên một chiếc xe máy hiệu Attila  tham gia tri hô: "Công an bắt giữ người trái pháp luật…". Người phụ nữ này còn dùng xe của mình dựng ngang đường, chặn ngay đầu xe của lực lượng Cảnh sát 113 không cho Cảnh sát thực thi nhiệm vụ. Khi Cảnh sát tới giải quyết thì chị ta lu loa rằng, Công an giật máy chụp ảnh của chị… khiến những thanh niên quá khích quay sang tấn công lực lượng Công an đang ổn định trật tự tại hiện trường. Chúng bắt đầu dùng gậy, gạch đá đập 2 xe môtô và dùng lửa đốt 1 xe môtô khác của lực lượng CSGT.

Tại thời điểm này, Ban Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy Phòng CSGT, Chỉ huy Công an quận 1 có mặt tại hiện trường, song do thấy số người quá khích phần lớn là trẻ em và phụ nữ nên đã không điều động lực lượng mạnh mà chỉ tăng cường lực lượng CSGT và Cảnh sát 113 đến giữ gìn trật tự, vì thế số thanh niên quá khích càng hung hăng kích động số khác tham gia tấn công Cảnh sát. Lúc này, một xe ôtô của lực lượng phòng cháy chữa cháy đến làm nhiệm vụ cũng bị số thanh niên quá khích dùng đá ném bể kính trước…

Trước sự kiên quyết của CSGT, chiếc xe vi phạm của Đỗ Quang Toàn đã được đưa về trụ sở Đội 1, CSGT tại số 54 Nguyễn Khắc Nhu, quận 1. Số thanh niên quá khích tiếp tục kéo nhiều người tụ tập trước cửa Đội 1 CSGT, trong số đó có khoảng 40 đến 50 người tiếp tục dùng gạch đá đập phá trụ sở của Đội CSGT và đập nát một chiếc xe Jeep, tài sản của Đội 1, CSGT. Nguy hiểm hơn, số thanh niên quá khích còn dùng giẻ tẩm xăng bật lửa đốt rồi ném vào trụ sở Đội CSGT…

Theo một số nhân chứng cho biết thì thanh niên Lâm Hoàng Anh và Nguyễn Phước Đại đang ngồi nhậu ở phường 3, quận 8, cách quận 1 khá xa, nhưng vì trước đó đã bị CSGT phạt vi phạm nên khi nghe thông tin có vụ xô xát với CSGT, cả hai liền chạy đến và đi mua xăng để ném vào trụ sở Đội CSGT. Còn các thanh niên Nhung và An, mặc dù không có quan hệ gì với người phụ nữ tên Tú, nhưng khi thấy chị ta lu loa thì nhảy vào dùng cây đập phá xe môtô của CSGT, sau đó tên An dùng bật lửa đốt xe môtô của Cảnh sát.

Ngay sau đó, ngoài Đỗ Quang Toàn, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 4 đối tượng có hành vi tấn công người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản cơ quan công quyền.

Không thể biện minh

Chiều  22/3, Thành ủy Tp.HCM và Công an Tp.HCM đã tổ chức họp báo công khai về vụ việc này tại 163 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tại cuộc họp báo, Thượng tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Tp.HCM cho biết ngoài số tài sản bị thiệt hại trên thì nhiều đèn tín hiệu giao thông ở một số giao lộ trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, cũng bị đập phá hư hỏng, nhiều gạch lát đường cũng bị đối tượng quá khích cậy phá làm hung khí gây rối. Ba chiến sĩ CSGT bị trọng thương, trong đó đồng chí Nam bị đánh vào đầu nặng nhất đang phải cấp cứu tại Bệnh viện 30-4…

Cũng theo đồng chí Minh, trong quá trình làm nhiệm vụ, những chiến sĩ Công an có thể chưa khéo léo trong việc xử lý vụ việc, nhưng không vì thế mà biện minh cho hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản. Đây là một vụ việc đặc biệt nguy hiểm, các phần tử quá khích trực tiếp tấn công vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ, trực tiếp tấn công vào trụ sở cơ quan công quyền. Những hành vi đó cần phải xử lý nghiêm.

Những người khác trực tiếp tham gia kích động, gây rối nếu có đầy đủ chứng cứ cũng sẽ bị bắt và xử lý, nếu người nào ra đầu thú, trình diện với cơ quan Công an sẽ được khoan hồng. Về phía Công an thành phố, đồng chí Phan Anh Minh cũng cho biết, sẽ nhanh chóng triển khai và nghiêm khắc kỷ luật những cán bộ, chiến sĩ Công an có những vi phạm trong quá trình xử lý vụ việc vừa qua

Nguyễn Thanh
.
.
.