Tờ vé số trúng giải ba bị mất đáng ngờ

Thứ Bảy, 16/07/2016, 08:36
Người bán vé số thông báo cho bà Hiệp trúng giải ba 10 triệu đồng. Bà Hiệp mới tá hỏa đi tìm và nghi người phụ nữ mình nhờ dò dùm vé số đã chiếm đoạt nên báo cơ quan Công an.

Ngày 16-7, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vẫn đang làm rõ thông tin nạn nhân trình báo bị lừa đảo, đánh tráo tờ vé số trúng giải ba (trị giá 10 triệu đồng) do Công ty xổ số kiến thiết TP Cần Thơ mở ngày thứ tư 6-7-2016.

Theo trình báo của bà Phan Thị Hiệp (65 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ), khoảng 17h ngày 6-7, bà đến quán nước trong xóm ngồi chơi thì thấy Bạch Kim Tuyền (26 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) đang bấm điện thoại dò vé số.

Bà Hiệp liền móc 2 tờ vé số (có số cuối 92 và 95) đưa cho Tuyền dò dùm. Sau đó, Tuyền thông báo không trúng rồi lấy 2 tờ vé số ném xuống đất. Theo bà Hiệp, lúc đó Tuyền có nhặt lại 1 tờ rồi bỏ đi. Bà Hiệp phát hiện trong kết quả dò có số 92 liền đi theo đòi lại tờ vé số nhưng Tuyền trả lời đã ném mất rồi. Sau đó, Tuyền lên xe chồng chở về nhà trọ ở phường 4 (TP Vĩnh Long).

Tờ vé số có cùng 2 số cuối 92 nhưng không trúng giải được người thân của Tuyền tiền thấy. 

Theo kết quả xổ số, tờ vé mang dãy số 84292 do Cần Thơ mở thưởng, trúng giải 3 trị giá 10 triệu đồng. Người bán vé số cho bà Hiệp là ông Lê Văn So (Tư Què, 61 tuổi) cũng xác nhận, ông có bán 4 tờ vé số mang dãy số trên. Bà Hiệp là người đã mua 1 tờ và trúng giải ba.

Ông So cũng khẳng định, hằng ngày bà Hiệp đều mua 1 tờ vé số có số cuối 92 và tờ vé số 84292 trúng giải ba đã bán cho bà Hiệp. Nghi Tuyền đã giấu tờ vé số của mình, bà Hiệp gọi điện thoại đòi. Đến khoảng 12h hôm sau, Tuyền quay lại quán nước để tìm tờ vé số. Tuy nhiên, mọi người chỉ tìm thấy tờ vé số đã nhàu nát, không trúng giải có cùng 2 số cuối là 92.

Văn Vĩnh
.
.
.