TP HCM: Cảnh giác với trộm nhập nha

Thứ Hai, 26/11/2007, 09:22
Trong những ngày qua, hàng loạt gia đình ở các quận Bình Thạnh, Tân Bình, quận 9 bị kẻ trộm đột nhập cuỗm đi những khối tài sản lớn. Chỉ vì sơ hở, thiếu cảnh giác mà ngay cả người nước ngoài cũng bị trộm thăm viếng.

3h sáng 21/11, tại số nhà A13, đường D4, khu biệt thự Thảo Nguyên, ấp Giản Dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, anh Choi Sunho, 29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú ở số nhà trên) thức dậy phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm mất 300USD, 1 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay. Anh Choi đã báo với Công an địa phương. Công an quận 9 khám nghiệm hiện trường và lập hồ sơ truy xét đối tượng nhập nha trên.

Đến 16h30' ngày 22/11, hai nghiên cứu sinh của Đại học Mỹ, tạm trú tại số nhà 906, lô C, chung cư Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh là anh Evan Victor Small, 35 tuổi và chị Trần Nữ Anh, 26 tuổi khi về đến nhà thì hoảng hồn vì cửa nhà bị cạy khóa.

Kiểm tra tài sản, phát hiện 1.260USD, 2.000 yên Nhật, 10 nhân dân tệ, 20 pêsô tiền Mexico, 5 đô la Canada và 500 nghìn đồng để trong tủ biến mất.

Hai nạn nhân tìm đến Công an quận Phú Nhuận trình báo trưa 23/11 là anh Carlos Lopez Montero và anh Pedro Jose Fernandez (quốc tịch Tây Ban Nha) về việc bị trộm vào nhà bẻ khóa xe.

Hai anh vào TP HCM du lịch và tạm trú tại nhà số 419/34 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận. Rạng sáng 23/11, hai anh đi chơi về, dựng xe trong nhà khóa rất kỹ nhưng sáng ra không thấy xe đâu cả, cửa trước mở toang.

Cũng sáng 23/11, ông Nguyễn Trì, 54 tuổi, ngụ 18/1A, đường XVNT, phường 27, quận Bình Thạnh) trình báo, rạng sáng ông thức dậy thấy cửa nhà mở toang. Lục lại tài sản, ông Trì phát hiện 4 ĐTDĐ, một máy tính xách tay và một số nữ trang trị giá khoảng 300 triệu đồng biến mất.

Công an quận Bình Thạnh khoanh vùng các đối tượng trong địa bàn để điều tra làm rõ.

Thêm 2 vụ trộm nữa xảy ra vào ngày 21/11. Anh Đỗ Thành Vi Ngân (31 tuổi, thường trú 13/185, đường Trần Văn Hoàng, phường 9, quận Tân Bình) cùng cả nhà đi công chuyện nên khóa cửa nhà lại. Đinh ninh rằng đã an toàn nên đến 0h5', cả nhà mới về nhà.

Về tới cổng, anh Ngân thấy khoen khóa cửa ngoài bị bẻ, đi tiếp vào sân thấy cửa trong cũng bị bẻ khóa và cửa mở toang. Anh chạy vào nhà thì phát hiện chiếc Spacy trị giá hơn 50 triệu đồng bị bọn trộm dẫn đi mất.

Nạn nhân kế tiếp của bọn trộm là anh Vũ Tuấn Tú (21 tuổi, ngụ 114, lô F, chung cư Bàu Cát 2, đường Vườn Lài, phường 10, quận Tân Bình). Buổi sáng 21/11, anh Tú khóa cửa nhà đi công chuyện đến cuối giờ chiều về thì phát hiện cửa nhà bị bẻ khóa.

Số nữ trang và chiếc máy ảnh KTS (khoảng 40 triệu đồng) để trong tủ đã biến mất. Cũng vì sơ hở, tin tưởng vào những ổ khóa chắc chắn mà nhiều người bị trộm thăm viếng cuỗm hết tài sản.

Qua những vụ trộm trên mong bà con cảnh giác cửa nẻo trong nhà mình trước khi đi ngủ. Đừng để những sơ hở tạo lòng tham cho bọn trộm cắp gây án. Công an các quận, phường trong thành phố cũng nên tuần tra canh gác, nhắc nhở các hộ dân giữ gìn tài sản và tìm ra thủ phạm các vụ trộm trên

N.Phong
.
.
.