Siết cổ vợ vì… mê bóng đá

Thứ Ba, 06/07/2010, 09:12
Bực tức vì vợ lớn tiếng nói mình suốt ngày chỉ xem bóng đá và đánh bạc, Viên dùng dây kẽm siết cổ vợ đến chết. Sau đó, Viên ôm xác vợ đặt lên giường rồi sáng hôm sau hô hoán rằng vợ treo cổ tự tử.

Ngày 5/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Viên (35 tuổi), ngụ thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa về hành vi giết người. Phạm Văn Viên được đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiến hành điều tra.

Trước đó, vào tối 3/7, Phạm Văn Viên đi xem bóng đá ở một gia đình tại thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh đến khuya nhưng vẫn không chịu về. Người vợ tên Cao Thị Nghĩa (33 tuổi), ngụ thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà gọi điện thoại 2 lần cho Viên thúc giục, Viên mới chịu về nhà. Về đến nhà, chị Nghĩa lớn tiếng la chồng vì không lo chuyện nhà cửa, suốt ngày xem bóng đá và đánh bạc.

Theo Viên khai nhận, chỉ vì bực tức vợ nói nhiều, nên đã dùng dây kẽm siết cổ vợ cho đến chết. Sau đó, Viên ôm xác vợ đặt lên giường. Khi trời sáng, Viên mở cửa nhà, thấy người em vợ tên Cao Văn Chung, Viên hô hoán bảo rằng chị Nghĩa đã treo cổ tự tử. Chung cùng một số người hàng xóm chạy vào tiến hành hô hấp nhân tạo, sau đó chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, nhưng bác sỹ ở đây xác định chị Viên đã chết trước đó.

Qua đấu tranh với những bằng chứng, lập luận sắc bén của CSĐT Công an tỉnh, Phạm Văn Viên đã khai sự thật tội lỗi giết vợ mình. Vụ án mạng đang tiếp tục được Phòng CSĐT về TTXH Công an tỉnh điều tra mở rộng làm rõ nguyên nhân giết vợ của Phạm Văn Viên

Thành Sự
.
.
.