Phát tờ rơi tìm kiếm bé trai mất tích sau tiếng khóc

Chủ Nhật, 05/07/2015, 21:23
Chiều ngày 5/7, chị Lê Thị Yến, ngụ tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã 2 tuần qua gia đình chị vẫn không có bất cứ thông tin gì về cháu Lương Thế Vương, 3 tuổi.
Những ngày qua, sau khi phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm nhiều nơi nhưng thông tin về cháu Lương Thế Vương vẫn bặt vô âm tín, gia đình chị Lê Thị Yến đã chia nhau tới nhiều khu vực tại TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà, Đức Trọng… để phát tờ rơi, kèm theo hình ảnh, thông tin, nhờ cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm cháu Lương Thế Vương.

Trước đó, vào trưa ngày 21/6, trong lúc chị Yến cùng con gái lớn đi Nha Trang chơi, anh Lương Thế Huynh đưa cháu Lương Thế Vương vào nhà cũ ở thôn 5, xã Tà Nung để làm vườn.

Cháu Lương Thế Vương trước lúc mất tích .

Tại đây, anh Huynh để cháu Vương chơi một mình trong nhà, anh đem thức ăn xuống ao, cách nhà khoảng 60m cho cá ăn. Trên đường xuống ao, anh Huynh trượt chân ngã, thức ăn của cá đổ ra đất anh phải bốc lại. Lúc này, anh có nghe tiếng kêu khóc của cháu Lương Thế Vương nhưng nghĩ rằng con mình bị mấy con chó trêu đùa nên anh gọi với lên: “chờ ba tí, lên liền đó!...”.

Ít phút sau anh Huynh lên nhà thì không thấy con đâu nữa. Từ đó đến nay, gia đình anh Huynh không có bất cứ thông tin gì về cháu Lương Thế Vương.

Hiện vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp điều tra, truy tìm tung tích cháu Lương Thế Vương để sớm đưa nạn nhân về với gia đình.

Kim Ngân
.
.
.