Nạn nhân “tiếp tay” cho đạo tặc
Được coi là quận có địa thế đẹp nhất nhì Thủ đô, có không gian thoáng rộng, phong cảnh đẹp và yên tĩnh nên quận Tây Hồ đã trở thành địa điểm rất lý tưởng đối với những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại đây. Chính vì vậy, nhân dân ở quận này đã không ngừng đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh dịch vụ.
Năm 2002, cả quận mới chỉ có khoảng 400 nhà cho thuê, đến nay có khoảng hơn 800 nhà, tập trung ở các phường Quảng An, Xuân La, Phú Thượng… Hiện có tới hơn 2.000 người nước ngoài với 30 quốc tịch khác nhau đang cư trú trên địa bàn quận. Ngoài ra còn có nhiều Đại sứ quán các nước và hàng chục văn phòng dự án nước ngoài với hàng trăm cán bộ, nhân viên thuê nhà tạm trú ở đây.
Chính vì vậy, việc đảm bảo ANTT cho người nước ngoài là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với lực lượng Công an của quận. Thế nhưng, mỗi năm ở đây vẫn xảy ra hàng chục vụ trộm viếng thăm cư gia người nước ngoài, gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đồng.
Có những tên trộm chỉ chuyên "làm ăn" ở nơi sinh sống ở đây, chúng đã gây ra hàng chục vụ trộm bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, có tên mới mười mấy tuổi đã gây ra hàng chục vụ trộm, sau khi bị bắt đưa đi trường giáo dưỡng về, hắn tiếp tục trộm, lại bị bắt…
Điều đáng nói là, mặc cho lực lượng Công an ở đây nhiều lần tuyên truyền, đề nghị nâng cao cảnh giác nhưng các bị hại lại hết sức thờ ơ, thậm chí đã nhiều lần họ đã vô tình tiếp tay cho kẻ xấu…
Hẳn mọi người chưa quên vụ Phạm Thu Huế, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hàn đã thuê ôtô đến dọn tài sản của người tình là ông Revuelta, quốc tịch Pháp.
Ông Revuelta và Huế vốn quen nhau từ một quán bar, sau đó hai người thường xuyên qua lại với nhau. Tin tưởng người tình, ông đã giao chìa khoá cho Huế mỗi khi ông vắng nhà. Không ngờ, cô người tình bé nhỏ này đã thay lòng, thuê người đến lấy trộm tài sản của ông.
Hay như trường hợp của tên Vũ Văn Duy (19 tuổi, ở Chí Linh, Hải Dương). Mặc dù nhỏ tuổi nhưng Duy rất tinh khôn, mỗi khi định trộm cắp nhà nào, Duy thường nghiên cứu rất kỹ địa thế và quy luật sinh hoạt của gia đình các bị hại, nếu phát hiện gia đình nào sơ hở là hắn đột nhập. Chính vì vậy, có gia đình đã bị hắn viếng thăm tới 2-3 lần.
Điển hình như gia đình ông William, quốc tịch Australia thuê nhà ở ngõ 1/42 đường Âu Cơ, phường Quảng An. Lần thứ nhất, Duy đã lấy trộm được 4 lắc vàng, 4 đôi hoa tai, dây chuyền và đồng hồ đeo tay. Sau lần thành công này, chưa đầy 1 tuần sau, Duy lại tiếp tục đột nhập vào nhà ông Willam để lục soát, trộm 2 chiếc vợt tennis.
Tiếp đó, Duy lại 2 lần đột nhập nhà chị Eosola, người Pháp ở hẻm 1/62 đường Âu Cơ. Lần thứ nhất, hắn lấy được nhiều đồ trang sức, máy ảnh, ống kính trị giá 1.500 USD; hai hôm sau, Duy lại vào nhà chị Eosola lấy cắp 2 đồng hồ đeo tay, dây chuyền vàng và nhiều đồ trang sức khác.
Cho đến khi bị bắt, Duy khai đã gây ra 6 vụ trộm cắp với số tài sản lên tới 11 nghìn USD. Đi học tập, cải tạo ở trường Giáo dưỡng về, Duy lại tiếp tục gây ra 7 vụ trộm tài sản của người nước ngoài khác với giá trị lên đến hơn 600 triệu đồng.
Tinh vi nhất phải kể đến trường hợp Nguyễn Thị Hòa (30 tuổi) ở phố Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình. Hòa là người giúp việc của gia đình bà Turnell Brenda, quốc tịch Mỹ, thuê nhà ở 34/1 Âu Cơ.
Thấy bà Turnell sơ hở, để 1 quyển séc đã ký tên nhưng chưa điền mệnh giá tiền ở trong phòng nên Hòa đã nảy sinh ý định xấu bằng cách xé trộm 1 tờ trong quyển séc, viết mệnh giá vào séc rồi lấy CMND của em gái, sửa chữa tên đệm, năm sinh và số CMND sau đó đem đến Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam rút 68 nghìn USD.
Sau khi lấy được tiền, Hòa xin nghỉ việc luôn. Sự việc này xảy ra từ tháng 6/2006 nhưng đến tận cuối tháng 10/2006 bà Turnell mới phát hiện ra và trình báo với cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Công an quận Tây Hồ đã làm rõ được thủ phạm là Nguyễn Thị Hoà, thu hồi 600 triệu đồng và 26.000 USD…
Trong các vụ trộm cắp đã xảy ra thì cũng có một phần lỗi của chính các bị hại. Trung tá Đỗ Minh Đức, Trưởng Công an phường Quảng An cho biết: Theo phong tục sống, hầu hết người nước ngoài đều không thích làm chấn song cửa sổ nhưng cánh cửa lại làm bằng kính. Chính vì vậy, kẻ xấu chỉ cần dùng búa, gạch đập cửa kính là có thể vào nhà lấy đồ rất dễ dàng.
Hơn thế nữa, nhiều người sau khi về nhà, thường không có thói quen khóa cửa, lại làm việc hoặc tắm giặt ở phòng khác nên kẻ gian dễ dàng vào nhà bằng cửa chính rồi chuyển đồ mà bị hại không hề hay biết.
Theo chúng tôi, ngoài những nguyên nhân như Trung tá Đức nói thì có một số người đã đưa các cô gái không rõ lai lịch về nhà để “tâm sự”. Khi họ ngủ say, các cô này thường lẻn dậy khoắng đồ.
Để tránh phiền toái do những “vị khách không mời” đưa đến, đề nghị những người nước ngoài cần nêu cao cảnh giác, không nên đưa người lạ đến nhà, đồng thời, đi đóng về khoá, tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình
