Mất tiền triệu vì... nhận được tin nhắn trúng thưởng hơn 200 triệu đồng

Thứ Sáu, 05/07/2013, 02:47
Vì nhẹ dạ và cả tin, nhiều người dân ở các thôn, bản miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã bị dính "quả lừa" trúng thưởng từ tin nhắn, để rồi mang nợ với số tiền hàng chục triệu đồng...

Anh Hồ Văn Hữu, Phó Bí thư Xã đoàn xã Trà Thọ, huyện miền núi Tây Trà vẫn chưa hết ấm ức khi kể lại sự việc. Vào sáng 2/6, anh Hữu bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Từ đầu dây bên kia, cùng với lời chúc mừng, một người đàn ông nói giọng miền Bắc tự giới thiệu là nhân viên của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), cho biết là anh Hữu đã may mắn trúng thưởng trong đợt quay số của Viettel, gồm: 180 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc xe tay gas Air Blade.

Theo đó, người đàn ông này đưa ra 2 hình thức để anh Hữu nhận giải thưởng là đi ra Hà Nội nhận giải thưởng trực tiếp; hoặc giải thưởng sẽ được chuyển đến tận nhà, với điều kiện phải chịu chi phí vận chuyển, với số tiền khoảng 4,5 triệu đồng bằng cách mua card, rồi cào và đọc mã số cho họ. Quá vui mừng khi nhận được tin trúng thưởng trên nên không một chút đắn đo, nghĩ ngợi, anh Hữu vội vàng ra điểm bán card ở gần đó, móc túi mua liền 43 cái, với mệnh giá 100.000 đồng/card, rồi cào và cung cấp mã số card cho "nhân viên của hãng Viettel".

Sau khi nhận được mã số toàn bộ card xong, người đàn lạ ông này còn hướng dẫn anh Hữu phải đốt hết toàn bộ số card vừa cào để "nhân viên công ty định vị, lấy số sêri đối chiếu khi trao thưởng"(?); đồng thời yêu cầu anh Hữu phải tuyệt đối bí mật tin trúng thưởng, nếu tiết lộ sẽ không cho nhận. Đang lâng lâng với niềm vui trúng số tiền lớn, thì đến khoảng 19h cùng ngày, anh Hữu tiếp tục nhận được cuộc gọi từ người đàn ông lạ trên, với yêu cầu, mua và cung cấp mã số card, với số tiền 5 triệu đồng nữa thì mới nhận được giải thưởng. Dù lúc này không có tiền, tuy nhiên nghĩ đến việc được nhận giải thưởng lớn nên anh Hữu đi vay "nóng" và thực hiện yêu cầu trên.

Tới sáng 4/6, cũng bằng hình thức cũ, người đàn ông lạ lại yêu cầu và anh Hữu nạp thêm 5 triệu đồng tiền card; đồng thời phô tô chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu chuẩn bị sẵn để chiều tối đi nhận thưởng. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó vẫn không thấy gì, nên anh Hữu nghi ngờ lấy máy của mình gọi vào số điện thoại của người đàn ông lạ thì "không liên lạc được". Lúc này anh mới té ngửa và nhận ra đã bị lừa mất 14,5 triệu đồng…    

Ông Hồ Văn Truyền, Trưởng Công an xã Trà Thọ cho biết: Ngoài anh Hữu, cũng bằng chiêu lừa trên đã có ít nhất 4 cán bộ xã và người dân ở đây bị "mắc bẫy", mỗi người mất số tiền từ 900 nghìn đồng đến 5,5 triệu đồng

Công Nguyễn
.
.
.