Mất tiền, thiệt mạng vì chơi bạc trong đám cưới

Thứ Tư, 11/03/2009, 15:24
Đến phường Trung Hòa dự đám cưới bạn, anh Tuấn tham gia chơi bạc với một nhóm trai làng và bị thua 5 triệu đồng. Bực tức, anh Tuấn chửi bới, thách thức và đòi lại tiền nhưng đã bị Trần Văn Huy dùng dao chọc tiết lợn đâm chết.

Rạng sáng 10/3, Trần Văn Huy tức Tun, 24 tuổi ở tổ 23 Trung Hòa, thủ phạm vụ giết người xảy ra chiều 8/3 tại tổ 25 phường Trung Hòa, đã tới Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đầu thú.

Qua điều tra, Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng PC14 và Công an phường Trung Hoà làm rõ, tối 7/3, anh Nguyễn Mạnh Tuấn cùng bạn là Nguyễn Thành Sơn, 40 tuổi ở phố Mã Mây đến mừng đám cưới anh Lâm ở tổ 25 Trung Hòa.

Tại đây, một nhóm thanh niên ở làng Trung Hòa rủ nhau chơi cờ bạc. Anh Tuấn tham gia và bị thua 5 triệu đồng. Do đã muộn, đám bạc tuyên bố giải tán. Cho rằng đám thanh niên làng Trung Hòa "chơi bẩn", anh Tuấn tức giận chửi bới và thách thức. Nhóm "trai làng" Trung Hòa rất tức giận nhưng được mọi người can ngăn.

Đầu giờ chiều hôm sau 8/3, anh Tuấn cùng anh Nguyễn Thành Sơn tiếp tục đến đám cưới.

Trong lúc chờ đón dâu, hai người ra quán nước trước cửa trường mầm non thuộc tổ 25 Trung Hòa đợi. Nhìn thấy anh Tuấn, nhóm "trai làng" Trung Hòa bàn nhau đánh trả thù vụ anh Tuấn đã "sỉ nhục" tối qua.

Ban đầu, Trần Văn Huy bảo để sau đám cưới của anh Lâm mới hành động. Tuy nhiên, thấy anh Nguyễn Mạnh Tuấn đến chỗ Phan Trường Sơn ở tổ 24 Trung Hòa đòi lại 5 triệu đồng tiền thua bạc hôm trước, Huy bảo Việt Anh và Lượng cùng về hiệu cầm đồ của Huy, lấy 3 con dao chọc tiết lợn và dao quắm. Quay lại quán nước, Huy cầm dao chọc tiết lợn xông thẳng vào đâm anh Tuấn 4 nhát khiến anh tử vong tại chỗ.

Anh Nguyễn Thành Sơn vào can ngăn, bị nhóm của Huy đánh ngã. Rất côn đồ, Huy tiếp tục đâm anh Tuấn rồi đâm trọng thương anh Sơn. Sau khi gây án, Huy vứt con dao xuống ao nước trước cửa trường mầm non và bỏ trốn đi Hải Phòng.

Sau hơn 1 ngày tập trung lực lượng tích cực điều tra, đến chiều 9/3, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ và tạm giữ Vinh, Việt Anh, Lượng, Cương, đồng thời tập trung truy bắt Trần Văn Huy, kết hợp vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú.

Biết không thể trốn tránh được, 1h30 ngày 10/3, Huy đã tới cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án trên thêm một tiếng chuông cảnh báo về hậu quả đau lòng từ tệ cờ bạc trong các đám cưới, đám ma, mà một phần trách nhiệm thuộc về gia chủ

H.Vũ
.
.
.