Lừa đảo để cá cược bóng đá

Thứ Hai, 27/12/2010, 15:31
Không có tiền chơi cá độ bóng đá, Minh giở chiêu lừa vay tiền hoặc mượn tài sản của bạn bè, người quen đem bán...

Sau hai ngày cất công ngược xuôi cả ngàn cây số về tận một vùng quê ở tỉnh Thái Bình, hai trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Nha Trang đã phát hiện, dẫn giải một kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản về lại Khánh Hòa vào ngày 21/12 để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. Hắn là Phạm Bá Minh (22 tuổi), trú ở 54 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang. Tuổi đời còn trẻ, nhưng Minh không muốn tìm cho mình một công việc ổn định để mưu sinh lương thiện, mà chỉ thích ăn chơi và… cá cược bóng đá.

Không có tiền ném vào những cuộc cá cược bóng đá, Minh không chỉ vay mượn rồi… xù nợ 40 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (31 tuổi), trú ở 404/10/7 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, mà còn lừa lấy 3 xe máy của anh Trần Anh Duy Luân (23 tuổi), trú ở 84 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Ngoài ra, trong bản tường trình ngày 21/12 tại cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, Phạm Bá Minh còn thừa nhận đã kiếm cớ mượn máy tính xách tay hiệu Acer của người bạn gái Phạm Thị Ngân vào giữa tháng 11/2010 rồi mang tới quán cà phê Thủy Tiên, đường Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ bán lại cho một người khách lạ 5,5 triệu đồng để tiêu xài và cá cược bóng đá

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.