Kết thúc điều tra vụ giết người, giấu xác dưới chân tường gây xôn xao dư luận

Thứ Ba, 21/05/2013, 10:12
Ngày 20/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển VKS cùng cấp truy tố đối tượng giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Đây là vụ án giết người, vùi xác đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận nên các cơ quan tố tụng tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xử án điểm để răn đe đối tượng khác, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Nguyễn Văn Việt (đối tượng giết người), 34 tuổi, quê ở thôn 4, xã Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa không có nghề nghiệp, nghiện ma túy nên thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Qua 1 người bạn, Việt quen với anh Nguyễn Hồng Sơn trú ở xã Nga Hưng, Nga Sơn nên mượn điện thoại của anh Sơn đem cắm lấy tiền mua ma túy để sử dụng.

Hôm sau, anh Sơn yêu cầu Việt chuộc lại điện thoại để mình đi Hà Nội làm ăn nhưng Việt không có tiền nên đã rủ anh Sơn về nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đỗ để xin tiền. Vì Việt nghiện ma túy, đã phá nát tài sản nên bà Đỗ giận con trai, kiên quyết không cho Việt tiền để chuộc điện thoại. Chính vù vậy, Việt nảy ra “chiêu” rủ anh Sơn đem xe máy đi cầm để lấy tiền chơi lô đề, nếu thắng sẽ có tiền chuộc điện thoại và tiêu xài.

Có tiền, Việt và Sơn đánh lô đề mất hơn 1 triệu nhưng bị thua hết. Lên cơn nghiện nặng lại không có tiền trả nợ, Việt nảy sinh ý định giết anh Sơn để cướp chiếc xe máy. Chính vì vậy, tối hôm đó, Việt giả vờ rủ Sơn đi Bỉm Sơn để vay tiền chuộc xe máy và điện thoại. Tưởng thật, anh Sơn đồng ý đi cùng Việt. Hai người ra Bỉm Sơn, Việt tiếp tục mua ma túy đem ra khu đất trống gần khu tường rào mới xây của Nhà máy phân bón Tiến Nông để sử dụng. Anh Sơn không biết ý định của Việt nên theo sau.

Tại đây, Việt đã nhặt một hòn đá có nhiều cạnh sắc, đập mạnh vào đầu anh Sơn làm nạn nhân ngã ngửa ra sau rồi bất động. Lát sau, thấy nạn nhân đã chết, Việt đưa xác anh Sơn vào rãnh tường rào rồi lấp đất lên. Sợ người khác phát hiện tung tích của anh Sơn nên Việt đã cởi hết quần áo, giày dép nạn nhân rồi lấp đất phủ kín.

Các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nghiện ma túy, không chịu lao động nên đã lợi dụng sự bồng bột của nạn nhân, tìm mọi thủ đoạn lừa dối anh Sơn đem tài sản đi cầm cố để lấy tiền mua ma túy, sau đó lại nhẫn tâm “điều” nạn nhân ra thị xã Bỉm Sơn rồi giết chết để cướp xe máy. Chính vì vậy, cơ quan điều tra đã đề nghị phải xử lý nghiêm trước pháp luật, răn đe đối tượng khác

P. Thủy
.
.
.