Vụ trọng án trên núi Thằn Lằn, Vĩnh Phúc:

Kẻ gây tội ác để cướp 1,2 triệu đồng

Thứ Bảy, 16/04/2005, 07:45
Vụ trọng án diễn ra cuối năm 2004 tưởng sẽ "chìm xuồng", bởi nạn nhân bị sát hại trong rừng cây rậm rạp và không có nhân chứng. Nguồn tin có giá trị nhất lúc đó chỉ là thông tin của chị Thảo - chị dâu nạn nhân, rằng em mình là Bùi Thị Ngát (34 tuổi), trú tại thị xã Phúc Yên, có hẹn mua phế liệu với một khách hàng trên núi Thằn Lằn.

Trước khi đi, Ngát đã vay tiền của bạn hàng 1,2 triệu đồng và dặn Thảo rằng, mẻ hàng này rất nhiều nên đợi khi mua bán xong thì lên núi khênh giúp đem về kho. Khi Ngát chỉ cho chị địa điểm sẽ diễn ra cuộc mua bán, chị Thảo thấy thấp thoáng một người thanh niên mặc áo vàng đang đi lên. Khoảng 13 giờ, chị Thảo lên núi để vận chuyển hàng giúp em dâu thì phát hiện Ngát đã bị giết chết.

Qua rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, các trinh sát phát hiện Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi) và em trai là Nguyễn Thanh Hưng (27 tuổi) cùng trú tại phường Xuân Hoài, thị xã Phúc Yên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Hai đối tượng đều nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án, vừa ra tù về nhưng thời gian gần đây lại có nhiều tiền tiêu xài và chơi cờ bạc. Hai anh em Hải được giới giang hồ đặt cho biệt hiệu "siêu trộm", bởi chúng hoạt động trộm cắp vào bất cứ thời điểm nào, lấy tất cả mọi thứ tài sản "thượng vàng hạ cám".

Chính vì thế, cơ quan Công an nhận định Hải là hung thủ giết hại chị Ngát (khi trinh sát đến nhà, đối tượng vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi màu vàng như chị Thảo đã từng nhìn thấy). Tại cơ quan Công an, Hải tỏ vẻ ăn năn, hối hận và khai báo hết sức thành khẩn một số vụ... trộm cắp. Từ tháng 8 đến tháng 12/2004, hắn đã cùng em trai gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản. Hắn chỉ một mực xin "cho em đi tù để không gây tội lỗi nữa".

Suốt hơn 2 tháng trời, một mặt vừa thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án, một mặt các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ đấu tranh khai thác đối tượng. Hầu như buổi hỏi cung nào cũng quay quanh vấn đề mấu chốt: Từ 10h đến 12h trưa 23/12/2004, Hải làm gì, ở đâu? Lúc đầu, Hải nói dối quanh co, lúc thì bảo không nhớ, lúc thì bảo đi ra chỗ này, chỗ khác. Thấy trinh sát đấu tranh khai thác, Hải bèn nói dối rằng thời điểm đó hắn đến thăm bà nội ở thị xã Phúc Yên. Nhưng gia đình bà Hải đều khẳng định, thời điểm đó hắn không đến.

Đến đầu tháng 3/2005, với chứng cứ về sự bất minh thời gian của tên tội phạm, tên Hải phải khai nhận hành vi giết chị Ngát tại khu vực núi Thằn Lằn. Theo lời khai của hắn thì do có một vài lần bán đồ phế liệu cho chị Ngát, hắn đã nảy sinh ý nghĩ lừa chị để cướp tài sản. Hôm đó, Hải dặn chị Ngát buổi trưa lên núi Thằn Lằn để hắn bán cho 4 tạ sắt với giá rẻ. Khi đang trao đổi mua bán, Hải bất ngờ rút dao từ trong người ra đâm chị Ngát tới tấp. Sau đó, tên sát nhân, lấy đi của chị hơn 1,2 triệu đồng.

Khi tìm hiểu về gia đình bị hại, chúng tôi thấy rất đau lòng. Nhà chị Ngát  quá nghèo, cuộc sống trong gia đình trông cả vào gánh hàng đồng nát của chị. Hôm nghe tên Hải nhắn lên núi Thằn Lằn bán cho 4 tạ sắt với giá rẻ, chị Ngát tất tưởi đi vay tiền mua hàng và nhẩm tính sẽ bán được một khoản lãi mua áo mới cho các con vào dịp Tết. Vậy mà... Vẫn biết ma túy có sức hủy hoại khủng khiếp đối với nhân cách con người, nhưng sự độc ác đến lạnh lùng của tên sát nhân này vẫn khiến dư luận hết sức căm phẫn. Cần phải có hình phạt thích đáng dành cho tên giết người

Hòa Hiếu
.
.
.