Hơn 1 giờ truy nóng kẻ cướp taxi trong đêm

Thứ Hai, 08/11/2010, 16:19
Chỉ hơn 1 giờ sau khi nhận được thông tin về vụ cướp taxi táo bạo, các mũi trinh sát hình sự, điều tra viên với sự hỗ trợ tích cực của Tổ Công an phụ trách các xã phía Bắc, Công an huyện Vạn Ninh đã bắt gọn hai kẻ cướp liều lĩnh...

Đang giữa mùa đông ở vùng mưa lũ, nên mới hơn 17h ngày 5/11, ánh ngày đã nhường chỗ cho bóng đêm tràn xuống không gian thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Anh Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi), trú thôn Vạn Hội, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân điều khiển chiếc xe taxi BKS 77H-3298 của hãng Mai Linh vào tới ga xe lửa Diêu Trì, thì hai người khách bước tới dò hỏi giá thuê bao trọn chuyến vào tới ga Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lúc đầu nghĩ tới hành trình khá dài, lại đi trong đêm tối nên anh Tuấn hơi lo ngại, nhưng khi thấy hai người khách có vẻ vội vã như đi công việc gấp, nên anh Tuấn mở cửa mời họ lên xe.

Tường trình của người bị hại

Dẫu vậy, nỗi lo ngại vẫn khiến anh cẩn trọng quan sát dáng dấp bề ngoài của hai người khách còn rất trẻ, một người trạc ngoài hai mươi nói giọng Bắc, mặc quần kaki, áo sơ mi đen có mảng trắng mặt trước thân áo bên phải, người còn lại có thể chưa đến tuổi thành niên nói giọng xứ Quảng, mặc quần vải màu đen, áo sơ mi trắng dài tay.

Phạm Văn Dũng, Nguyễn Tài Tùng - thủ phạm gây ra vụ cướp taxi sau khi bị bắt.

Theo hành trình đã định, anh Tuấn điều khiển xe taxi ngược hướng Nam trên con đường QL1A, hơn 22h, xe chạy đến cung đường đèo Cổ Mã, thuộc địa phận xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Trong lúc anh Tuấn đang tập trung quan sát mặt đường để điều khiển xe vòng cua xuống con dốc phía Nam chân đèo thì gã khách mặc áo đen chồm tới rút con dao gí vào cổ anh Tuấn khống chế, buộc đánh lái xe taxi ngoặt trái rời QL1A chạy vào con đường Cổ Mã - Đầm Môn dẫn về phía vịnh Vân Phong.

Khi xe chạy đến đoạn đường cắt ngang qua rừng phi lao mênh mông đồi cát, hai kẻ cướp taxi yêu cầu anh Tuấn dừng lại và ngồi sang ghế bên phải để giao tay lái cho người khách mặc áo trắng, trong khi gã thanh niên mặc áo đen vẫn cầm dao khống chế, đe dọa tính mạng của anh Tuấn.

Biết đã sập bẫy kẻ cướp, nhưng khi bước sang ghế bên phải, anh Tuấn vừa bật chiếc ghế ngã ra phía sau, vừa tranh thủ kéo thắng tay lên nửa chừng khiến cho chiếc xe taxi trở chứng. Lập tức, hai tên cướp mở cửa khống chế, đánh đập, dẫn giải anh Tuấn rời khỏi đường lộ vào trong một ngôi nhà hoang, cách lề đường 90m.

Sau khi đẩy anh Tuấn vào ngôi nhà hoang, gã thanh niên nói giọng Bắc do dự trong giây lát rồi tiếp tục khống chế dẫn giải anh Tuấn đi sâu vào rừng dương chừng 100m nữa mới lớn tiếng đe dọa cắt cổ nếu nạn nhân kêu la. Thấy không gian vắng lặng, kẻ cướp lấy băng keo dán miệng, đồng thời dùng dây cao su cất giấu sẵn trong túi quần trói anh Tuấn vào gốc cây phi lao, rồi móc túi anh Tuấn cướp đoạt 252.000 đồng cùng chiếc điện thoại Samsung trước khi quay trở ra phía đường lộ.

Truy nóng thủ phạm trong đêm

Rất có thể kẻ cướp là đối tượng mới tập lái xe ôtô, nên không thực hiện thao tác buông thắng tay khi khởi động xe taxi tiếp tục hành trình lẩn trốn khiến chiếc xe trở chứng ì ạch. Trong khi đó nạn nhân bị trói bằng dây cao su có độ đàn hồi, nên sau hơn năm phút vùng vẫy dây trói bung ra. Anh Tuấn vừa chạy bộ về hướng xóm Mới, thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, vừa kêu la cầu cứu.

Nghe tiếng kêu la của anh Tuấn, hai kẻ cướp lúng túng rời khỏi xe taxi tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi vào tới nhà một người dân ở đầu xóm, anh Tuấn mượn điện thoại thông báo về Trung tâm điều hành taxi của Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Bình Định thuộc Tập đoàn Mai Linh Nam Trung bộ - Tây Nguyên. Lúc đó đã gần 23h ngày 5/11.

Nhận được tin báo về vụ cướp taxi táo bạo, ngoài việc huy động một tổ trinh sát hình sự, điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Thượng tá Trương Thanh Phát - Phó trưởng Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) còn chỉ đạo Tổ Công an phụ trách các xã phía Bắc phối hợp Công an các xã Vạn Thọ, Vạn Phước, Đại Lãnh triển khai phương án khoanh vùng, truy bắt kẻ cướp taxi, đồng thời khẩn báo cho Phòng CSGT (PC67) Công an Phú Yên, Khánh Hòa phối hợp truy chặn xe taxi của Hãng Mai Linh BKS 77H-3298.

Thế nhưng, khi các tổ công tác tiếp cận hiện trường vụ án, phát hiện chiếc xe taxi vẫn còn nằm trên cung đường Cổ Mã - Đầm Môn, cách QL1A hơn 9km. Nhận định đối tượng gây án đã tẩu thoát, nên sau khi khám nghiệm hiện trường vụ cướp, 3 chiếc xe ôtô của lực lượng Công an cùng xe taxi được lệnh rút khỏi hiện trường, trong khi đó các mũi trinh sát bí mật cải trang đón lõng kẻ cướp ở nhiều điểm từ vị trí xe taxi dừng lại ngược lên ngã ba nối liền QL1A.

Đúng như phán đoán của các trinh sát, đến 1h sáng 6/11, mũi trinh sát mai phục ở cầu Cổ Mã trên tuyến QL1A xã Vạn Thọ phát hiện hai đối tượng có đặc điểm nhân dạng bề ngoài như nạn nhân Nguyễn Thanh Tuấn mô tả, nên đã bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận là Phạm Văn Dũng (21 tuổi), trú ở xóm Bãi Bệ 2, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Tài Tùng (15 tuổi), trú ở đội 4, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hai đối tượng khai nhận bọn chúng tình cờ quen biết nhau khi lang thang đeo bám trên các đoàn tàu hàng xuôi Nam ngược Bắc để mưu sinh bằng chiêu trộm cắp tài sản. Khi khống chế, dẫn giải nạn nhân từ xe taxi vào sâu bên trong rừng phi lao, Dũng mưu tính sát hại anh Tuấn, nhưng Tùng can ngăn, nên bọn chúng mới trói anh Tuấn vào gốc cây phi lao.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, sáng 6/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Dũng, Nguyễn Tài Tùng hành vi cướp tài sản và đang lập thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh nêu trên.

Điều đáng ghi nhận là giữa lúc phải tập trung đối phó với những diễn biến thời tiết bất thường và khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhưng chỉ hơn 1 giờ sau khi nhận được thông tin về vụ cướp táo bạo nêu trên, các mũi trinh sát hình sự, điều tra viên với sự hỗ trợ tích cực của Tổ Công an phụ trách các xã phía Bắc, Công an huyện Vạn Ninh đã bắt gọn hai kẻ cướp liều lĩnh

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.