Gửi sọ người sang Mỹ để luyện “thiên linh cái”

Thứ Hai, 05/09/2005, 14:37

Cơ quan điều tra đang xem xét chiếc hộp sọ mà Đoàn Ngọc Phăng gửi sang Mỹ cho Dương Trùng Dương có phải là sọ của cô Trần Thị Báng hay không. Còn tại Mỹ, Thần pháp sư Dương Trùng Dương cũng thừa nhận việc yêu cầu gửi sọ để luyện “thiên linh cái”.

Sau khi sang Mỹ năm 1975, Dương Trùng Dương làm nhiều nghề để kiếm sống, trong đó có cả đi cắt cỏ, dọn tuyết, bán xăng... Đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Dương Trùng Dương chuyển sang hành nghề thầy bùa, tự xưng là Thần pháp sư và hiện tại, “văn phòng” của Thần pháp sư đặt ở khu Mall of Fortune, thành phố Westminster, bang Cali. Những người đã từng có dịp tiếp xúc với Dương Trùng Dương cho biết, Thần pháp sư rất khéo nói.

Ông ta có cách diễn đạt vấn đề rất mạch lạc, thậm chí chuyện bùa, ngải, ông ta cũng phân tích rất... khoa học nên đã khiến nhiều người tin... sái cổ, và sẵn sàng bỏ ra những món tiền lớn để thỉnh ngải, chuộc bùa về thờ. Bà Như Ngọc, chủ một tiệm làm móng chân, móng tay (nail) ở Largo, bang Florida, kể: “Năm kia, công việc kinh doanh của tôi càng lúc càng lụn bại. Nghe bạn bè giới thiệu, tôi từ Florida lặn lội sang Little Saigon, bang Cali để gặp thầy...”.

Trong buổi gặp gỡ này, Thần pháp sư yêu cầu bà thỉnh một lá bùa - là một miếng đồng hình tròn, đường kính cỡ 30cm, có chạm khắc hoa văn cùng nhiều dòng chữ loăng quăng như giun, đem về treo trước cửa tiệm, cùng một bức tượng Thần tài bằng thạch cao mà Thần pháp sư cho biết đã “điểm nhãn” với giá tổng cộng 7.500 USD. Bùa, tượng thỉnh về, bà Như Ngọc treo trước cửa, đặt tại bàn thờ trong tiệm, ngày ngày cúng bái nhưng chuyện làm ăn cứ xuống dốc. Trước tết âm lịch vừa rồi, bà đành phải sang lại cho người khác, lỗ hơn 20.000USD.

Một trường hợp khác, bà Jenny Trang, định cư ở Mỹ năm 1980. Đến năm 1999, bà bảo lãnh cho chồng cùng 2 đứa con sang đoàn tụ. Trong thời gian bà ở Mỹ, thì tại Việt Nam, chồng bà chung sống với một phụ nữ khác. Sang Mỹ chưa được một năm, chồng bà đòi về với lý do thăm gia đình. Thoạt đầu, bà không hề nghi ngờ nhưng sau đó, cứ năm, bảy tháng, ông chồng lại bắt bà đưa tiền để về nên bà sinh nghi, nhờ thân nhân ở Việt Nam theo dõi. Khi biết chuyện chồng có vợ bé, bà bèn tìm đến... Thần pháp sư.

Trong buổi tiếp xúc ấy, Thần pháp sư đề nghị bà nên chuộc một lá “bùa yêu” để gọi chồng quay về, và ngày ngày: “...Tôi có những câu thần chú, khi đọc lên thì chồng bà sẽ cảm thấy nao nao trong người. Tôi đọc càng nhiều, chồng bà càng nao nao nhiều và chỉ muốn gặp bà ngay tức khắc...”. Tin lời Dương Trùng Dương, bà Trang bấm bụng bỏ ra 10.000 USD để chuộc bùa, và để ngày ngày thầy đọc thần chú cho chồng bà... nao nao. Vậy mà, một bữa, ông ta lặng lẽ mở tủ lấy hết số tiền bà Trang dành dụm để mua căn nhà mới, rồi biến mất. Điên máu, bà Trang vơ lá bùa ngày đêm nhét dưới chiếc gối của ông chồng, xé tan rồi ném vào thùng rác. Bà kể: “Biết là bị cái thằng cha thầy bùa đó lừa, nhưng không thưa kiện được vì mình tự nguyện mua bùa của hắn ta. Hơn nữa, ở Mỹ kiện tụng rắc rối lắm vì phải thuê luật sư. Nhiều vụ kiện xong, thắng kiện thì tiền thuê luật sư nhiều hơn số tiền được bồi thường”.

Vì thế, hầu hết nạn nhân của Thần pháp sư sau khi biết mình bị lừa, thì đành im lặng. Cũng đã có một vài tờ báo của người Việt ở Mỹ, viết bài vạch mặt thủ đoạn của Thần pháp sư nhưng xem ra chẳng ăn thua gì. Đặc biệt là sau khi vụ Đoàn Ngọc Phăng gửi chiếc sọ người cho ông ta, khi tiếp xúc với cộng tác viên Chuyên đề ANTG, thì thoạt đầu Thần pháp sư chối. Nhưng hiện nay, Thần pháp sư công khai lên tiếng, nhìn nhận rằng mình chính là người đã yêu cầu Đoàn Ngọc Phăng gửi sọ người qua, để ông ta luyện “thiên linh cái”

V.C.
.
.
.