Giả nhân viên điện lực lừa phật tử

Thứ Hai, 06/12/2010, 15:15
Một nhóm thanh niên mặc đồng phục của ngành điện đến một số chùa tỉ tê các phật tử mua bộ xoong nồi, "quảng cáo" là hàng của Công ty Điện lực tặng nhưng không có nhu cầu dùng nên bán lại...

Trưa 5/12, một số phật tử chùa Phú Thạnh (quận Phú Nhuận, TP HCM) cho biết đã bị 5 thanh niên mặc đồng phục Công ty Điện lực TP HCM, lừa đảo bán "hàng rởm với giá cao".

Theo phản ánh của các nạn nhân, sáng cùng ngày, 5 thanh niên này chạy xe gắn máy chở theo nhiều thùng giấy (bên trong đựng xoong nồi) đến chùa mang những bộ xoong nồi ra nhờ mua giúp. Để thuyết phục niềm tin của các "con mồi", những người này đưa ra một số chứng từ, hóa đơn mua hàng trị giá 5 triệu đồng/bộ, bảo hàng do Công ty Điện lực tặng nhưng do không cần dùng nên muốn bán lại với giá "siêu rẻ", chỉ 2 triệu đồng/bộ cùng giấy bảo hành 2 năm…

Ham rẻ và cả tin, nhiều người đã mua không ngần ngại. Sau khi thu đủ tiền, nhóm người nọ hấp tấp rồ máy đi gấp. Nhận thấy một số bất thường, những người vừa mua hàng đồng loạt khui ra kiểm tra và "tá hỏa" khi phát hiện sản phẩm trong các thùng hàng không có nguồn gốc xuất xứ, số lượng xoong nồi không đủ…

Bà Nguyễn Thị Bảy, ngụ đường Huỳnh Văn Bánh, phật tử và cũng là nạn nhân của trò lừa "cũ rích" trên cho biết thấy các "nhân viên điện lực" vận đồng phục công ty, nói chuyện lịch sự, vui vẻ nên chẳng ai nghi ngờ. "Bộ nồi họ giới thiệu cho mọi người là 7 cái nhưng khi khui bên trong chỉ có 5 cái, có thùng chỉ 4 cái. Biết bị lừa, tôi gọi điện về kể cho con gái nghe và tá hỏa khi biết con và một số hàng xóm cũng là nạn nhân của trò lừa trên"

T.D. - H.K.
.
.
.