Giả danh Cảnh sát để cưỡng đoạt tài sản

Thứ Tư, 01/06/2016, 10:29
Ngày 31-5, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tố Triệu Văn Nam (24 tuổi, trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.


Theo đó, vào khoảng tháng 8-2015, Triệu Văn Nam kiếm được một bộ quần áo quân phục của ngành Công an rồi mang về cất giữ. Khoảng 19h tối 3-11-2015, Nam mặc bộ quân phục này chạy xe máy tới nhà bạn là Nguyễn Thanh Toàn (trú thôn 4, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar) chơi. Sau đó cả hai đi xe đến khu vực thôn 12, xã Cư Ni, huyện Ea Kar thì Nam nói với Toàn: “Ở đây có nhóm đánh bài nào lớn không, em chỉ cho anh đi bắt”.

Cứ ngỡ Nam là cán bộ Công an thật, Toàn liền dẫn Nam tới nhà ông Đăng Danh Tấn (trú thôn 12, xã Cư Ni). Khi tới nơi, Nam đi vào nhà thì phát hiện có 4 người đang ngồi đánh bài ăn tiền. Thấy Nam đi vào lại mang quân phục Công an, 4 người này liền lấy tiền cất giấu thì Nam nói: “Các chú chơi cho kín chút, hôm nay may là gặp cháu chứ gặp người khác thì sao?”.

Nói xong, Nam đi ra cổng nơi Toàn đang đứng đợi rồi cả hai đi xuống nhà bà Hồ Thị Hạnh (trú thôn 3, xã Cư Ni) chơi game bắn cá. Nam cùng Toàn chơi đến khoảng 6h sáng hôm sau thì nợ bà Hạnh 1 triệu đồng tiền nạp thẻ. Để có tiền trả nợ, Nam nảy sinh ý định quay lại nhà ông Tấn với mục đích chiếm đoạt tiền của những người đang đánh bạc tại đây.

Nam liền lấy xe chạy đến nhà ông Tấn rồi bất ngờ xông vào trong nhà. Thấy bóng dáng Công an, vợ ông Tấn la lên “Có công an” thì 4 người đang ngồi chơi bài bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, một trong bốn người đánh rơi số tiền 4,1 triệu đồng xuống nền nhà. Nam liền đi đến nhặt số tiền này lên và hỏi lớn: “Số tiền này của ai” thì được ông Tấn cho biết, số tiền này không biết của ai nên nói Nam cầm lấy uống nước với mục đích “tha” cho việc tổ chức đánh bài.

Thấy ông Tấn nói vậy, Nam liền cầm số tiền trên bỏ vào túi ra về. Lấy được số tiền, Nam sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện Nam không phải là Công an thật, người dân đã tố cáo vụ việc lên cơ quan chức năng và Nam bị bắt giữ sau đó.

V.T.
.
.
.