"Gái 20" lừa lấy 8 xe máy "xịn" nướng vào bài bạc

Thứ Tư, 23/01/2013, 14:50
Chỉ vì sa vào bài bạc mà Lê Thanh Hằng (21 tuổi, trú tại 118/10/20 Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế, làm nghề dọn dẹp vệ sinh nhà nghỉ, khách sạn) đã nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt xe máy "xịn" để cầm cố và bán lấy tiền tiêu xài...

Hằng lân la ở các điểm giữ xe công cộng như: trường học, bệnh viện, bưu điện… để "săn mồi". Ngày 13/1, Hằng nhặt được chìa khóa xe máy của chị B. tại Bưu điện tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi thấy chị B. tìm chìa khóa, Hằng nhanh chóng tiếp cận làm quen chị B. và biết được chị đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mặc dù đang giữ chìa khóa xe của chị B. nhưng Hằng vẫn không đưa mà hướng dẫn cho chị B. chỗ làm lại chìa khóa... Trong thời gian này, Hằng và chị B. trao đổi số điện thoại cho nhau.

Đến ngày 15/1, Hằng gọi điện cho chị B. nói là bưu điện có người nhặt được chìa khóa của chị B. và chị B. hẹn chiều đến lấy. Thế là, lúc 14h30' cùng ngày, Hằng đến điểm giữ xe cán bộ của Bệnh viện Trung ương Huế, đưa chìa khóa xe đã cất giữ cho người trông xe, nói là người thân của chị B. đến lấy xe. Quá trình điều tra truy xét, ngày 18/1, Công an TP Huế đã làm rõ, Hằng là kẻ lừa đảo lấy xe máy của chị B..

Mở rộng điều tra, Hằng khai nhận do mê bài bạc nên mới nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ từ cuối tháng 10/2012 đến khi bị Công an phát hiện, với thủ đoạn tương tự, Hằng đã lừa đảo lấy 3 xe máy đắt tiền. Ngoài ra, Hằng cũng đã đến các điểm thuê xe máy trên TP Huế, thuê 5 chiếc xe máy đi cầm từ 1,5-5 triệu đồng/xe để lấy tiền chơi bạc. Ngày 21/1, Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng do Hằng có con nhỏ 18 tháng tuổi nên phải áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh và cấm đi khỏi nơi cư trú

Công Bình
.
.
.