Dùng “mỹ nhân kế” để móc tiền

Thứ Ba, 03/06/2008, 17:41
Thấy khách nước ngoài, 8 cô gái ăn mặc "mát mẻ" lao vào lôi kéo, nắm tay mời mọc. Khi người khách định thần lại thì chiếc ví trong người đã “không cánh mà bay”.

Khoảng 0h ngày 1/6/2008, ông Dasuke (quốc tịch Nhật Bản) trên đường từ khách sạn Daewoo về địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Khi chiếc xe taxi đưa ông đến gần ngõ 1 đường Âu Cơ (phường Quảng An, Tây Hồ) thì có 8 đối tượng nữ (khoảng từ 22 đến 27 tuổi) đỗ xe máy chờ sẵn.

Thấy ông xuống xe, các cô bu lại hỏi han, mời mọc tới tấp. Ít phút sau, các cô kéo nhau lên xe máy, lần lượt biến mất.

Khi ông Dasuke định thần lại thì chiếc ví của ông đã “không cánh mà bay”. Trong ví có 200 USD và 3 triệu đồng.

Hiện công an quận Tây Hồ đang điều tra để làm rõ vụ việc

Minh Tiến
.
.
.