Dùng "bom bẩn" dằn mặt quản đốc

Thứ Hai, 07/11/2011, 11:48
Nhiều ngày qua, gia đình bà Lê Thị Thư, Quản đốc của Nhà máy Chế biến cao su Tân Lâm thuộc Công ty CP Nông sản Tân Lâm, ở thôn Tân Trang, xã Cam Thành, Cam Lộ bị 4 đối tượng xông thẳng vào nhà hăm dọa bằng những lời lẽ tục tĩu, rồi ném "bom bẩn" nhiều lần...

Ngày 5/11, Công an huyện Cam Lộ cho biết đang tiến hành làm rõ vụ dùng "bom bẩn" dằn mặt giám đốc và quản đốc Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm.

Điều tra ban đầu cho thấy, nhiều ngày qua, gia đình bà Lê Thị Thư ở thôn Tân Trang, xã Cam Thành, Cam Lộ (bà Thư là Quản đốc của Nhà máy Chế biến cao su Tân Lâm thuộc Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm, trụ sở tại huyện Cam Lộ) bị 4 đối tượng xông thẳng vào nhà hăm dọa bằng những lời lẽ tục tĩu, rồi bọn chúng nhiều lần ném "bom bẩn" (gồm sơn, nước mắm, rác rưởi...) vào nhà bà Thư.

Công an Cam Lộ đã bắt được Nguyễn Đắc Trường (13 tuổi), trú Cam Lộ, 2 đối tượng khác đi trên xe ôtô đã chạy thoát. Bà Thư cho biết, đối tượng xấu cũng đã ném "bom bẩn" và nhà ông Phạm Tường Lân ở khu phố 3, TP Đông Hà (ông Lân là Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm).

Từ khi Nhà máy Chế biến cao su Tân Lâm được thành lập, đơn vị có mở một con đường nhỏ đi ngang qua nhà máy này để người dân đi lại bằng phương tiện nhỏ lên vườn cao su.

Mới đây, có một hộ tên là Hưởng trú TP Đông Hà mua lô cao su 10ha và đưa máy móc đi trên con đường này, gây nhiều phức tạp, hư hỏng nên nhà máy đã không đồng ý. Từ đó hai bên có nhiều gây hấn…

Thanh Bình
.
.
.