Đối tượng truy nã đầu thú, lộ diện 2 mắt xích tham gia mua bán gần 80 bánh heroin

Chủ Nhật, 12/10/2014, 09:59
Hơn 3 năm kể từ khi đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Tây Bắc về Phú Thọ bị bóc gỡ, các đối tượng còn lại trong đường dây mua bán trái phép ma tuý do Sồng A Dế điều hành, đã có đủ thời gian để tạo cho mình một vỏ bọc…

Chúng không bao giờ nghĩ rằng quá khứ tội lỗi ấy sẽ có ngày bị đưa ra ánh sáng và chúng phải trả giá cho hành vi phạm tội đã gây ra, cho đến khi Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) vận động Sồng A Dế (45 tuổi, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) ra đầu thú.

Vỏ bọc hoàn hảo vẫn không thoát tội

Một trong các đối tượng đó là Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi, HKTT tại tổ 3, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Khi bị Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ (ngày 14/9/2014), Tuấn đang là chủ sở hữu của một xưởng sản xuất gỗ lớn của tỉnh Hòa Bình…Và chỉ đến lúc này, người ta mới biết được nguồn gốc của khối tài sản kếch sù ấy từ đâu mà có?. Được biết, trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Tuấn từng là tay buôn bán lâm sản từ Tây Bắc về Hòa Bình và đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Nhưng rồi cuộc sống khắc nghiệt nơi rừng thiêng, nước độc đã khiến Tuấn đánh mất mình…

Cũng như vòng xoáy luẩn quẩn của những con nghiện khác, từ nghiện ma túy, Tuấn trở thành kẻ buôn hàng trắng. Đối tượng này từng bị Công an huyện Mộc Châu bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy rồi bị xử phạt 4 năm tù giam. Tuấn cũng từng phải đi cai nghiện bắt buộc nhưng sau khi ra trại anh ta lại tái nghiện.

Tuấn quen Sồng A Dế, trong thời gian anh ta buôn bán lâm sản tại địa bàn huyện Mộc Châu…Địa điểm giao hàng của hai đối tượng này là cánh rừng già hiểm trở, thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Mai Châu (Vân Hồ, Sơn La) và tỉnh Hòa Bình. Khi Tuấn có nhu cầu mua hàng trắng sẽ liên lạc với Dế qua điện thoại…

Sau khi nhận và kiểm tiền, Dế sẽ vượt rừng già sang biên giới vận chuyển ma túy về giao cho Tuấn. Tổng số, Sồng A Dế đã bán cho Tuấn 26 bánh heroin. Trong quá trình giao dịch mua bán cái chết trắng, Dế có một lần về nhà Tuấn chơi… Dế chỉ nhớ mang máng được địa hình còn địa chỉ cụ thể ở đâu thì không nhớ rõ. Khi một phần mắt xích trong đường dây mua bán cái chết trắng bị bóc gỡ, Dế cũng ngừng hoạt động còn Tuấn thì luôn chắc mẩm rằng hành vi phạm tội của anh ta sẽ mãi mãi ở trong bóng tối. Bởi với một con “sói già” như Sồng A Dế thì bắt giữ được anh ta không phải dễ dàng…

Đó chính là sự chủ quan của Tuấn. Về phần cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở lời khai của Sồng A Dế, họ đã không ngại gian khổ, tỷ mỷ lần tìm tung tích của đối tượng. Khám xét tại nhà Tuấn vào ngày 14/9, Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ 37,02 (g) heroin cùng hơn 74 viên hồng phiến. Từ lời khai của Tuấn, ngày 25/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã thuyết phục em trai của Tuấn, mang khẩu súng quân dụng của Tuấn đến cơ quan Công an giao nộp. 

Cùng ngày, từ lời khai của Sồng A Dế, một mắt xích khác trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy cũng bị bắt giữ. Đối tượng đó là Bàn Văn Hùng (55 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình). Theo lời khai của Dế thì anh ta đã bán cho Hùng 50 bánh heroin…Về nhân thân, Hùng từng là một lái xe đường dài. Trong thời gian đi lại giữa Hòa Bình và Sơn La, Hùng và Dế đã câu kết với nhau mua bán hàng trắng với số lượng rất lớn…Khi bị bắt giữ, Hùng vô cùng ngỡ ngàng.

Vận động trùm ma túy vùng Tây Bắc đến cơ quan Công an đầu thú

Co Tang, Lóng Luông…những địa danh mà mỗi lần nhắc tới, đều cảm thấy sởn da gà. Ở đó, ẩn sâu trong những khu rừng già trên những bản làng nằm cheo leo lưng chừng đồi là những con “sói già” thoắt ẩn thoắt hiện. Sồng A Dế cũng là một trong những đối tượng như thế. Nhà Dế nghèo lắm, vào những lúc giáp hạt, những bữa ăn chỉ có sắn độn với khoai… Thấy bạn bè trong làng sang bên kia biên giới xách hàng, Dế cũng nhắm mắt làm liều…

Hành vi phạm tội của Dế bị phát hiện 3 năm trước, khi các trinh sát Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy Liễu (trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) cùng với chị gái là Nguyễn Thị Huê và con trai đang vận chuyển thuê 6 bánh heroin. Quá trình điều tra mở rộng, Liễu khai từ năm 2006 đến thời điểm bị bắt, đối tượng này đã mua ma túy của rất nhiều đối tượng ở Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình và một số đối tượng ở Phú Thọ là 41 bánh, 5 cây, 6 chỉ, 9 phân và 520 viên ma túy tổng hợp.

Từ tháng 1/2011, Liễu cùng với Phạm Văn Thắng, Huê và Nguyễn Minh Xinh (trú tại Quốc Oai, Hà Nội)  đã mua của Sồng A Dế 24 bánh heroin và 520 viên hồng phiến. Các bị can trong vụ án lần lượt bị truy tố, riêng đối tượng Dế trốn khỏi địa bàn…

Sau thời gian dài truy tìm, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã tác động, thuyết phục Dế đến cơ quan Công an đầu thú vào tháng 9/2014. Đây là chiến công xuất sắc của Phòng PC 47 nói riêng và Công an tỉnh Phú Thọ nói chung trong việc ngăn chặn đường dây thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và vận chuyển vào nội địa tiêu thụ

Xuân Mai
.
.
.