Đoạn trường casino đất khách của người đàn bà trốn bản án 20 năm tù

Thứ Hai, 05/03/2012, 09:31
Lợi dụng con nhỏ, Lưu Thị Thu trốn bản án 20 năm tù, sang làm kiếp vợ hờ tại các sòng bạc ở Campuchia. Người đàn bà trốn án, đen bạc đắng tình ấy khai gì tại CQĐT?

Chiều 3/3, vượt qua cung đường rừng hơn 300km từ Sơn La xuống Hà Nội, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Sơn La đã có mặt tại trụ sở 40 Hàng Bài, Hà Nội để tiếp nhận Lưu Thị Thu. Hành trình truy bắt trùm vận chuyển ma túy, trùm đánh bạc tại Campuchia Lưu Thị Thu đã được hé lộ qua lời khai ban đầu tại cơ quan Công an.

17 ngày tạm giam và hành trình trốn thi hành án

Dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt trông Tây, dễ hớp hồn người khác bằng đôi mắt to lúc nào trông cũng ướt át, trùm sòng bạc Lưu Thị Thu, 38 tuổi, trú tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bắt đầu bộc bạch cuộc đời “ba chìm bảy nổi” với chúng tôi.

Thu nói rằng, sinh ra trong một gia đình bố làm công nhân, mẹ làm ruộng, nhà có 5 chị em, do Thu là con út nên cũng được cưng chiều hơn. Học hết lớp 9 thì Thu bỏ học. Có nhan sắc, ăn nói nhẹ nhàng, nhưng cuộc đời Thu lại có nhiều trắc trở. Năm 26 tuổi, Thu sinh đứa con gái đầu lòng nhưng sau khi sinh con, Thu quyết bỏ chồng bởi không hợp nhau. Từ đó đến nay, con gái chị ta ở với gia đình nhà chồng ở Lạng Sơn.

Bước ngoặt cuộc đời của chị ta là từ lúc gặp một người đàn ông tên Phương ở huyện Mộc Châu, Sơn La. Trong quá trình buôn chung, Phương còn nợ Thu 15 triệu đồng. Ngày 29/9/2006, sau nhiều lần đòi nợ không thành, Thu rất mừng khi thấy Phương điện thoại nói hứa sẽ trả nợ. Ngay 1h sáng 30/9/2006, Thu đã vùng dậy, thuê xe taxi một mình đi từ Hà Nội lên Sơn La gặp Phương. Tuy nhiên, đến điểm hẹn là quán 64 Mộc Châu không thấy Phương đâu, Thu bảo lái xe về Hà Nội.

Trên đường về khoảng 1km, Thu thấy Phương đi xe máy đứng cạnh vệ đường. Phương đã lên xe, nói nhỏ rằng, muốn có tiền trả nợ, Thu vận chuyển hộ Phương gói ma túy về đến khu vực Bờ Hồ (Hà Nội), sẽ có người ra nhận. Trót lọt, Phương sẽ trả Thu công 3 triệu đồng và thanh toán số tiền nợ 15 triệu đồng. Thu đồng ý, cho ma túy giấu vào cốp xe nhưng đi đến khu vực Trạm kiểm dịch thuộc xã Lóng Luông thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Sau đó, Thu được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Ngày 17/1/2007, Thu đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đưa ra xét xử, tuyên án 20 năm tù. Tuy nhiên, hết thời gian nuôi con nhỏ, Thu không chấp hành hình phạt mà trốn bặt tăm. Ngày 8/12/2009, căn cứ công văn đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, CQĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã số 04 đối với Lưu Thị Thu với các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, trốn thi hành án.

Quá trình trốn truy nã, với nhan sắc vốn có, Thu tiếp tục lấy một người chồng làm quản lý bến bãi tại khu vực chợ Long Biên (Hà Nội). Đời người phụ nữ này thêm một lần trượt dài trong tội lỗi khi suốt ngày cờ bạc. Sinh đứa con trai thì nhà chồng không chấp nhận, cấm cửa và mang con Thu đem cho người khác nuôi. Thu bảo, đã 6 năm qua, rất nhiều lúc nhớ con nhưng không có cơ hội đến thăm.

Trốn truy nã, sang Campuchia đánh bạc “cầm người”

Sau lần bị Công an TP Hà Nội bắt về hành vi đánh bạc vào năm 2008, khi đang chơi xóc đĩa ở bãi giữa sông Hồng nhưng chỉ bị xử phạt hành chính, Thu bắt đầu cuộc sống mới tại TP HCM. Một năm làm tiếp thị bia ở hàng ăn, cộng cả lương và tiền boa của khách cũng chỉ được hơn 2 triệu đồng/tháng không đủ trang trải cuộc sống.

Lúc này, Thu bắt đầu quen và sống như vợ chồng với một người đàn ông làm nghề thu tiền hồ tại các sòng bạc. Máu cờ bạc trỗi dậy, Thu bỏ hẳn nghề làm tiếp thị bia, ngày ngủ, đêm cùng người đàn ông đến khu vực biên giới để thu tiền hồ của khách Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Có tiền, Thu lao vào cờ bạc, không nghĩ tới cuộc sống ngày mai. Thu không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần sang Campuchia đánh bạc nữa.

Cho đến một ngày, người đàn ông đi cùng Thu bị thua bạc và phải thế mạng bằng hình thức “cầm người”. Trong tay không có nhiều tiền, Thu vẫn lao vào chơi bạc với mong muốn có tiền chuộc bạn. Thế nhưng, vận may đã không mỉm cười, kết cục, Thu thua 900 USD và đồng ý “cầm người” cho chủ sòng với giá 3.000 USD. Cho đến khi thua nhẵn túi, Thu bị chủ sòng bắt giam vào phòng, ngày vẫn cho ăn và chờ người nhà đến chuộc.

Thân cô thế cô nơi đất khách, nhưng số phận một lần nữa lại mở ra với Thu khi một người đàn ông Campuchia tên là Giàu đã mang tiền đến chuộc Thu ra. Theo lời Thu, Giàu chính là một người chuyên đi thu tiền hồ của khách tại các casino bên Campuchia. Ngày ngày, Thu đi theo chồng hờ mới thu tiền hồ của khách và do người này đã có vợ, con nên Thu cũng không đòi hỏi gì. Chỉ đến thời gian trước Tết 2012, Thu phát hiện ra mình có thai nên đã nói với Giàu cho về Việt Nam khám thai. Nhân tiện, Thu ở lại ăn Tết, định sau Tết sẽ trở về Campuchia.

Đối tượng truy nã Lưu Thị Thu không hề biết rằng, thời điểm Thu trốn khỏi Việt Nam, nhiều lần tổ công tác Phòng 5 thuộc Cục C52 phía Nam đã lên đường đến biên giới Campuchia, vây bắt Thu. Do Thu thường đi vào ban đêm, không theo quy luật nào, lại theo đường tiểu ngạch nên việc vây bắt rất khó khăn.

Lưu Thị Thu đang khai báo tại cơ quan Công an.

Theo thông tin Công an tỉnh Cao Bằng cung cấp, thời gian cuối năm 2011, có lần Thu đã xuất hiện ở Cao Bằng, Lạng Sơn với hành tung bí ẩn, có khả năng tham gia hoạt động tội phạm liên tuyến và có thể mang theo vũ khí nóng. Xác định thời điểm sau Tết, Thu vẫn còn ở Việt Nam, có thể sẽ sang nước ngoài, việc phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, rà soát hàng trăm điểm công cộng, bến xe, nhà trọ, nhà nghỉ đã được các tổ công tác tiến hành.

Chiều muộn 2/3, khi thành phố đã lên đèn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng 5, Cục C52 phát hiện, bắt giữ khi Thu đã mang đồ, chuẩn bị đón xe khách chạy tuyến Hà Nội – TP HCM

Anh Hiếu
.
.
.