"Diễn viên" nam trong cuốn phim Yến Vy đã khai những gì?

Thứ Sáu, 18/03/2005, 09:21
Nhân vật nam trong những đoạn phim sex của ca sỹ, diễn viên điện ảnh Yến Vy, người vừa bị bắt về tội lừa đảo, khai rằng việc quay những cảnh sinh hoạt này đã được Yến Vy chấp nhận. Anh ta cũng khai: Cả 2 người đã cùng nhau xem lại phim nhiều lần (?).

Người bạn tình trong những đoạn phim sex cùng với Yến Vy là Phan Thanh Tòng (36 tuổi), thường trú ở số 76/7/5C Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp. Tòng bị truy nã vì đã bỏ trốn sau khi có hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân” và “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức Nhà nước" vào cuối năm 2001. Tòng vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Hồ Chí Minh bắt giữ vào lúc 13h ngày 15/3.

Bước vào nghề mua bán xe ôtô, đồ gỗ xuất khẩu từ năm 1998, Tòng được xem như một "đại gia" trẻ trong làng "áp-phe" khi chưa đầy 30 tuổi, được các tay làm ăn trong nghề buôn xe ôtô biết đến. Tháng 7/2001, Tòng bán cho bà Lê Thị Huê, ở phường 8, quận Tân Bình 1 xe ôtô TOYOTA, biển số 52N - 0838 với giá 35.000 USD.

Tòng nhận trước 30.000 USD và giao cho bà Huệ một giấy bán xe do người đứng chủ quyền là bà Văn Tố Kiều ký bán (có chứng thực của UBND phường 4, quận 11) và viện nhiều lý do để trì hoãn việc giao xe. Thực tế đây là chiếc xe mà Tòng thuê của bà Kiều với giá 300 USD/tháng để sử dụng.

Gần 4 tháng sau, Tòng lại đem chiếc xe trên bán lần thứ hai cho anh Phạm Quốc Hùng với giá 40.000 USD để trừ bớt số nợ 15.000 USD mà Tòng vay của anh Hùng trước đó. Tòng mượn ông Bình (chồng bà Huệ) giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô, rồi bán chiếc xe ôtô này lần thứ ba cho anh Phạm Phú Đức (chủ salon ôtô 66 Trần Hưng Đạo) với giá 40.000 USD. Tòng đem một giấy đăng ký xe giả trả lại cho ông Bình.

Sau đó, Tòng bỏ trốn khỏi địa phương.

Cuộc tình với người đẹp

Theo lời khai của Phan Thanh Tòng thì lần đầu anh ta gặp Yến Vy vào năm 1998 trong tụ điểm bi-da số 10 Sương Nguyệt Ánh.  "… khi đó Yến Vy còn là một cô bé xinh xắn chưa nổi tiếng gì cả. Cô ấy đi theo một ông anh mà tôi còn nhớ tên Sơn cũng là cao thủ trong làng chơi bi-da độ…".

Diễn viên Yến Vy: Tôi chỉ là nạn nhân.

Bỏ nhiều công sức tiền bạc, “đại gia” Tòng đã "cưa" cô bé và cuộc tình với Yến Vy là cuộc tình lâu dài nhất trong quãng đời ăn chơi của Tòng (gần 3 năm). Theo Tòng thì những cảnh quay trong phim đã được thực hiện nhiều lần tại một căn hộ trên đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh do Tòng thuê với giá 4,5 triệu đồng/tháng.

Tòng nói rằng, anh ta đến với Yến Vy bằng tình cảm và thề rằng không bao giờ làm cái việc bẩn thỉu là đưa những hình ảnh "kỷ niệm" này ra trước công chúng để trục lợi. Anh ta cũng nhận định trong thời gian quen nhau, Yến Vy cũng rất tốt đối với anh, nhưng có những người phía sau lợi dụng Yến Vy để moi tiền của Tòng.

Đến năm 2001, lúc này Yến Vy đã có chút tiếng tăm sau khi tham gia một số phim như: “Biển hát”, “Bến nước đời người”, “Saigon Love Story”… thì sinh hoạt của cô cũng thay đổi. Vy có nhiều quan hệ tình cảm khác và việc phải đến là… họ chia tay.

Chẳng bao lâu sau, Tòng đã có người thay thế vào chỗ trống - cô K.T. cũng là một nữ diễn viên điện ảnh. Khác với cuộc tình lãng mạn cùng Yến Vy, lần này Tòng và K.T. có tổ chức cưới, nhưng thời gian của cuộc hôn nhân thì lại ngắn ngủi hơn nhiều. Hai tháng sau khi cưới họ đã chia tay nhau.

Việc ghi lại hình ảnh những cuộc tình của mình theo Tòng là một sở thích riêng của anh ta. Tòng cho biết, với một người tình khác là cô H. trước khi quen Y.V., anh cũng đã thực hiện việc quay phim với sự đồng tình của người yêu, nhưng sau nhiều lần thay đổi chỗ ở, anh ta đã đánh mất cuốn băng này.

Bà Lan - mẹ của Yến Vy trình bày với Điều tra viên.

Ngược lại với những gì Yến Vy đã trả lời trên báo chí, Tòng khẳng định với cơ quan điều tra là việc quay phim được Yến Vy đồng ý. Họ đã xem lại nhiều lần và có chỉnh sửa. Những đoạn phim này được sao chép thành 3 cuốn, trong đó Tòng và Yến Vy mỗi người giữ một cuốn, một người thân khác (chưa tiện nêu ra) giữ một cuốn.

Tuy nhiên, theo Tòng thì khả năng xuất hiện những đoạn phim trên mạng và sao chép ra đĩa có thể từ cuốn băng do anh ta giữ đã bị thất lạc trong thời gian thuê nhà của một người bạn. Điều này cũng khá trùng khớp với việc Yến Vy cho biết có người gọi điện đe dọa cô.

Trả lời trước cơ quan Công an, Tòng cho biết đã từng thấy đăng lệnh truy nã anh ta trên báo, nhưng Tòng không có ý định ra đầu thú. Tòng thay đổi nhà thuê ở nhiều nơi, thỉnh thoảng về thăm gia đình ở phường 1, quận Gò Vấp.

Yến Vy chỉ là nạn nhân

Lúc 14h ngày 17/3, Đinh Thoại Yến Vy và mẹ, bà Trần Tuyết Lan, đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Hồ Chí Minh theo giấy mời làm việc của cơ quan Công an. Suốt thời gian này, Yến Vy vẫn khẳng định về những đoạn phim đã phát tán là bị quay lén.

Cô kể rằng, khi còn quan hệ với Tòng, cô đã nhiều lần nài nỉ xin Tòng bỏ những đoạn phim này nhưng Tòng không chịu và dùng nó để khống chế cô. Bà Lan thì trình bày rằng, trong khoảng thời gian con bà quan hệ với Phan Thanh Tòng, Yến Vy đã nhiều lần bị Tòng đánh đập tại nhà bà và lột những nữ trang mà Tòng đã mua tặng trước đó, có lần bà đã báo Công an phường 1,  quận 11 để nhờ can thiệp.

Yến Vy cho rằng, những hình ảnh trong phim là chuyện phòng the. Theo cô thì từ trước Tết, cô đã biết những đoạn phim này được chuyền tay qua một số người

Nguyễn Đặng
.
.
.