Đâm chết người yêu rồi tự sát

Thứ Ba, 17/01/2012, 11:15
Sau khi đâm chết chị Hoa, Tấn tự mình cắt cổ tay tự sát. Đến chiều không thấy hai người khách này trả phòng, nhân viên khách sạn nghi ngờ mở cửa vào thì chứng kiến đôi nam nữ nằm chết trên vũng máu.

Khoảng 20h30' ngày 15/1, nhân viên khách sạn Tr.N. nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 (TP Hồ Chí Minh) phát hiện tại phòng 201 một đôi nam nữ nằm chết trên vũng máu, bên cạnh là con dao Thái Lan. Danh tính hai người này được xác định là anh Trần Minh Tấn (37 tuổi) và chị Trần Thị Mỹ Hoa (19 tuổi), nhà ở gần nhau nằm trên đường Hồ Thị Kỷ, phường 12, quận 10.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra bước đầu của cơ quan Công an thì anh Tấn đã dùng dao đâm 3 nhát vào ngực chị Hoa rồi tự mình cắt cổ tay tự sát. Nguyên nhân có thể do hai người này yêu nhau nhưng bị gia đình cấm đoán nên đã tìm đến cái chết.

Được biết, anh Tấn và chị Hoa vào thuê phòng khách sạn vào lúc 23h50' ngày 14/1 và hẹn sẽ trả phòng vào 12h trưa hôm sau. Tuy nhiên, khoảng 11h15' ngày 15/1, anh Tấn gọi điện cho tiếp tân khách sạn bảo 5h chiều mới trả phòng.

Trong suốt buổi chiều hôm đó không thấy hai người khách này ra khỏi phòng, nhân viên nghi ngờ mở cửa vào thì chứng kiến sự việc đau lòng trên

M.T.P.
.
.
.