Chuyện giải cứu HS lớp 6 bị bắt cóc

Thứ Ba, 20/11/2012, 09:19
0h ngày 19/11, một đêm trắng trôi qua nhưng trên gương mặt hốc hác vì mất ngủ của các tổ công tác thuộc các lực lượng Công an TP Hà Nội chúng tôi nhận thấy sự phấn khởi, niềm vui đang hiện hữu. Tại sân trụ sở Công an quận Hà Đông, khi cửa xe vừa mở, thấy con mình được trở về an toàn trong vòng tay các cán bộ, chiến sỹ Công an, chị Nguyễn Thị Thu Hằng đã lao vội đến ôm lấy con rồi òa khóc.
>> CATP Hà Nội Phá nhanh vụ bắt cóc tống tiền 200 triệu

Người mẹ ấy đã có những giờ phút căng thẳng, nghẹt thở cùng các tổ công tác vào cuộc giải cứu con trai mình. Câu chuyện giải cứu con tin được chính những người trong cuộc trải lòng.

Tin nhắn đòi tiền chuộc con

Ngày 18/11, cả hai vợ chồng đều bận việc nên chị Nguyễn Thị Thu Hằng, 41 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội giao việc đưa đón con trai cho con gái lớn.

Tuy nhiên, do con gái lớn bị ốm nên đến giờ đi học, cháu Trương Lê Hùng, 11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông phải tự đạp xe đến học thêm tại nhà cô giáo. Quá giờ trưa vẫn chưa thấy con về, cả nhà sốt ruột đi tìm mới tá hỏa khi biết cháu Hùng đã về nhà sau giờ tan học.

Chị Hằng vô cùng hoảng sợ khi thấy từ chính số điện thoại của con trai mình gửi đến tin nhắn của một kẻ lạ, với nội dung hiện con chị đã bị bắt cóc, nêu muốn con chị còn sống trở về nhà an toàn thì gia đình không được báo Công an,  gia đình phải nộp đủ 200 triệu đồng, địa điểm giao nhận tiền sẽ báo sau… Ngay sau đó, dù rất lo lắng nhưng tin rằng các chiến sỹ Công an sẽ đưa con mình trở về nhà an toàn, chị Hằng đã viết đơn trình báo gửi đến Công an quận Hà Đông.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng òa khóc khi thấy con trai đã được lực lượng Công an giải cứu an toàn.

Giải cứu thành công...                

Ngay sau khi nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã tổ chức các lực lượng khẩn trương tiến hành xác minh sự việc, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc,  báo cáo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP (Phòng PC45) chi viện, tăng cường lực lượng phối hợp tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã xuống hiện trường, chỉ đạo Công an quận Hà Đông cùng các lực lượng một mặt trấn an tinh thần gia đình bị hại, mặt khác khẩn trương phá án, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho con tin. Tham gia vụ án này, chúng tôi còn thấy có mặt tại địa bàn Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng PC45 Công an TP cùng các cán bộ, chiến sỹ tinh nhuệ của Đội Cảnh sát đặc nhiệm do Thiếu tá Lê Khắc Sơn, Đội phó Đội Cảnh sát đặc nhiệm làm Tổ trưởng.

Lúc này, ba chỉ huy Công an quận Hà Đông là Thượng tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông; Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an quận; Thượng tá Đinh Hồng Thái, Phó trưởng Công an quận cùng chụm đầu bàn bạc, yêu cầu lực lượng tại địa bàn rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, tìm những thông tin liên quan đến vụ án. Hơn 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Phòng PC45, Công an quận Hà Đông, Công an huyện Mỹ Đức vào cuộc, rà soát các thông tin...

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì mục tiêu giải cứu con tin an toàn, bắt giữ đối tượng gây án, các lực lượng  tham gia phá án đã hiệp đồng phối hợp, chia thành nhiều mũi giáp công. Kết quả, sau 8 giờ đồng hồ đã điều tra khám phá làm rõ vụ án, giải cứu con tin an toàn, bắt giữ 2 đối tượng gây án tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Thủ phạm là người quen cũ

Tại Công an quận Hà Đông, các đối tượng khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2012,  Đinh Văn Thắng, 19 tuổi, trú tại xóm Om Trại, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, làm việc tại khách sạn Cầu Am 1 - Hà Đông cùng với chị Nguyễn Thị Thu Hằng. Thắng đã đến nhà chị Hằng chơi và biết chị có con nhỏ là Trương Lê Hùng...

Ngày 13/11, Đinh Văn Thắng đã gọi điện rủ Nguyễn Xuân Ngọc, 19 tuổi, là em họ cùng làng xuống chỗ trọ của Thắng tại  xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội để bàn bạc cùng đi bắt cóc con trai chị Hằng. Khoảng 13h ngày 17/11, Nguyễn Xuân Ngọc điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Dream, BKS 28F4-0749 từ nhà đến phòng trọ của Thắng.

Buổi chiều cùng ngày Thắng đã rủ Ngọc đi bắt cóc con chị Hằng để đòi tiền chuộc nhưng Ngọc chưa đồng ý. Đến 8h sáng 18/11, Ngọc đã đồng ý... Đến khoảng 9h cùng ngày, Thắng và Ngọc nhìn thấy cháu Hùng đi xe đạp rời khỏi nhà. Thắng điều khiển xe môtô chở Ngọc ngồi sau đi áp sát cháu Hùng và hỏi: “Cháu có phải con nhà Hằng Hội không” để xác định chính xác người cần bắt cóc.  

Cán bộ Công an quận Hà Đông dẫn giải hai đối tượng bắt cóc trẻ em.

Sau đó Thắng điều khiển xe đi lùi lại đi phía sau cháu Hùng để theo dõi nơi  cháu vào học là nhà cô giáo ở Cầu Đơ 4 - Hà Cầu - Hà Đông. Đến khoảng 10h30, Thắng đi xe môtô Dream đến gần nhà cô giáo rồi dựng xe ở ngoài. Khi  thấy lớp tan học Thắng liền bám theo cháu Hùng, Thắng nói với Hùng: “Mẹ cháu đi làm cỗ bị tai nạn, cháu đi với chú”, rồi Thắng kéo tay Hùng lên xe môtô đi ra phía ngoài đầu ngõ cửa hàng vàng Kỷ Chương, nơi đối tượng Ngọc đã đợi sẵn ở đây.

Ngọc ngồi sau xe, kẹp cháu Hùng vào giữa, Thắng điều khiển tay lái, rồi cả 3 đi về khu vực Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trên đường đi Thắng đã mua 6 viên thuốc ngủ nhãn hiệu Gardenal để cho cháu Hùng uống. Để tránh bị phát hiện, Thắng đã tháo sim điện thoại từ máy điện thoại cháu Hùng lắp vào máy điện thoại của mình nhắn tin và gọi điện cho chị Hằng đe dọa, yêu cầu nộp 200 triệu đồng tiền chuộc mới thả cháu Hùng nếu không sẽ sát hại cháu.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Đinh Văn Thắng, Nguyễn Xuân Ngọc đã đưa cháu Hùng vào nhà nghỉ Hoàng Long tại thôn Trung Báo, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn , Hòa Bình thuê phòng  để nghỉ. Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng Công an TP Hà Nội phối hợp chính quyền địa phương đã bắt giữ hai đối tượng trên tại nhà nghỉ này đồng thời giải cứu cháu Hùng an toàn. Lực lượng Công an đã thu giữ 3 điện thoại di động; 1 xe môtô nhãn hiệu Dream không có BKS; 1 BKS  28F4-0749; 1 vỉ thuốc Gardenal còn 5 viên thuốc.

Hiện Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang tiếp tục  điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của 2 đối tượng nêu trên

Anh Hiếu
.
.
.