Chở gỗ quý, chống trả quyết liệt CSGT truy đuổi

Thứ Hai, 05/12/2011, 09:47
Nghe tiếng súng bắn chỉ thiên, nhưng xe ôtô chở gỗ vẫn chạy tốc độ nhanh trong đoạn đường hẹp đông người và ép xe CSGT. Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 6km lòng vòng qua các đoạn đường liên thôn thì mất tay lái lao vào bụi cây bên đường. Mặc dù bị chúng chống trả quyết liệt, nhưng lực lượng CSGT vẫn kịp thời vây bắt…

Khoảng 7h ngày 4/12, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Đức Phổ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn quốc lộ 1A, thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ. Trong lúc chốt chặn, ra tín hiệu xe ôtô 12 chỗ, biển số 78K-7074 chạy hướng từ Nam ra Bắc dừng lại kiểm tra giấy tờ xe. Ôtô trên không dừng lại mà tăng ga vượt qua bỏ chạy. Tổ CSGT Trạm Đức Phổ đã cấp tốc đuổi theo. Xe ôtô trên chạy tốc độ nhanh và lạng lách, ép xe CSGT. Lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe nhiều lần, nhưng xe ôtô vẫn chống trả ép xe. Dù CSGT nổ súng chỉ thiên, nhưng xe ôtô vẫn ngoan cố ép đầu xe CSGT.

Từ địa phận xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ ra đến thị trấn Mộ Đức, bọn chúng mở cửa sau đạp gỗ xuống đường hòng ngăn cản lực lượng truy đuổi và tẩu tán tang vật gỗ. Xe CSGT vừa đuổi vừa tránh các khúc gỗ văng xuống, đồng thời ra tín hiệu người dân và các phương tiện lưu thông trên đường né tránh gỗ bọn chúng hất xuống.

Xe ôtô chở gỗ lao xuống bụi rậm.

Một tổ CSGT của Phòng CSGT đã nhanh chóng chốt chặn tại khu vực cầu Bàu Giang, huyện Tư Nghĩa. Khi vừa đến cầu phát hiện có lực lượng CSGT, xe ôtô trên đánh xe quay đầu chạy ngược trở lại hướng Nam. Hai tổ CSGT phối hợp rượt đuổi theo. Lúc này, lực lượng Công an huyện Mộ Đức nhận được tin báo đã tổ chức lực lượng chốt chặn. Khi ôtô chở gỗ trên chạy vào phát hiện lực lượng, phương tiện Công an huyện Mộ Đức dàn hàng ngang chốt chặn. Bọn chúng liều lĩnh vượt băng qua lối vỉa hè dành cho người đi bộ và tăng tốc chạy.

Một tổ CSGT khác đứng chốt tại cây xăng dầu Thanh Bình, thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức. Lần này biết không thể vượt qua, xe ôtô trên quẹo theo đường liên xã xuống biển Đức Phong. Mặc dù, đoạn đường này nhỏ hẹp, người đi chợ đông, nhưng xe ôtô chở gỗ trên vẫn chạy tốc độ nhanh và ép xe CSGT. Người dân hai bên đường phải một phen hú vía nhảy xuống lề, hoặc ruộng để tránh ôtô chở gỗ.

Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 6km chạy lòng vòng qua các đoạn đường liên thôn. Đến khúc cua thuộc tổ dân cư 20, thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, xe ôtô chở gỗ trên mất tay lái lao vào bụi cây bên đường. Lực lượng CSGT cũng vừa ập đến vây bắt. Mặc dù bị chúng chống trả quyết liệt, nhưng các anh CSGT đã khống chế bắt một đối tượng. Riêng một tên khác đã chạy vào khu dân cư lẩn trốn. Sau một hồi lục soát, Công an cũng đã bắt được y khi đang trốn trong một chuồng bò nhà dân.

Đối tượng Lê Minh Trạng.

Hai đối tượng trên được đưa về Công an huyện Mộ Đức. Bọn chúng gồm Lê Phước Sang, 36 tuổi, là tài xế xe và Lê Minh Trạng, 26 tuổi, đều ngụ xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ.

Bước đầu xác định đây là gỗ cẩm, thuộc loại gỗ quý. Tên Lê Phước Sang là tài xế chạy xe trên khai nhận, rạng sáng 4/12, bọn chúng chở gỗ trên từ huyện Phù Mỹ ra tỉnh Quảng Ngãi bán lại cho một cơ sở mộc. Theo lời khai tên Sang, vì xe ôtô trên hết đời và chở gỗ quí giá trị lớn nên lên kế hoạch sẵn sàng chống trả đến cùng để khỏi bị bắt.

Được biết có hàng chục khúc gỗ quý được bọn chúng đẩy xuống đường ngăn chặn lực lượng truy đuổi. Không ít người dân đang chạy xe trên đường đã bị thương do bọn chúng đẩy gỗ xuống đường vướng xe. Đơn cử như vợ chồng ông Nhuần ở thôn Tú Sơn, xã Thạch Trụ, huyện Mộ Đức đang trên đường đi thăm người thân. Bất ngờ gỗ rớt xuống, hai vợ chồng không kịp né ngã xuống đường, xe máy bị hư hỏng nặng.

Thấy gỗ hất xuống đường, nhiều người dân đã mang đi giấu. Công an huyện Mộ Đức phải đi dọc hai bên đường vận động người dân giao nộp gỗ tang vật của bọn lâm tặc trên. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mộ Đức tiếp tục điều tra làm rõ

Thành Sự
.
.
.