Chém học sinh cấp 3 chỉ vì... dám can thiệp

Thứ Sáu, 18/05/2012, 10:58
Thấy Dũng chửi một phụ nữ sang đường không bật đèn tín hiệu, N. (17 tuổi, học sinh một trường THPT) cùng nhóm bạn đi qua "góp ý", thì bị nhóm của Dũng truy sát. N. ngã nên bị nhóm của Dũng chém 21 nhát dao…

Ngày 16/5, Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam: Lê Mạnh Dũng (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Hải (26 tuổi) cùng trú tại Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng; Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi), trú tại phường Nhật Tân, Tây Hồ; Hoàng Bá Linh (23 tuổi), trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ và Đoàn Văn Vinh (23 tuổi), trú tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 8/2, nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện va chạm giao thông trên đường rất đơn giản. Dũng chở Hải bằng xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, BKS 29P4-9902 đi lễ ở Phủ Tây Hồ. Khi đi đến đầu phố Yên Phụ thì gặp một phụ nữ đi xe máy ngược chiều rẽ sang đường không bật đèn tín hiệu. Dũng quay sang chửi.

Đúng lúc đó, nạn nhân P.Q.N. (17 tuổi), trú tại phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội - là học sinh trường THPT, cùng nhóm bạn đi qua. Thấy thế, em N. quay sang nói lại Dũng "Chửi cái gì thế".

Sau đó nhóm của Dũng cầm dao truy sát nhóm của N. Em N. quay đầu bỏ chạy về phía đường Thanh Niên. Khi chạy đến số nhà 52 phố Yên Phụ thì không may N. bị ngã. Thừa cơ hội đó, nhóm của Hải, Dũng lao vào chém N., khiến cậu học sinh này gục tại chỗ. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Theo giấy chứng thương của bệnh viện, nạn nhân bị chém 21 nhát dao trên toàn cơ thể, gây thương tích nặng

Hòa – Hiền
.
.
.