Chém anh vì bị em cho ăn tát

Thứ Sáu, 29/05/2009, 15:19
Trong lúc uống rượu, giữa Thịnh và anh Văn phát sinh mâu thuẫn, anh Văn tát vào mặt Thịnh. Máu côn đồ nổi lên, Thịnh chạy về nhà lấy dao. Anh Chương (anh trai của Văn) đứng ra hòa giải liền bị Thịnh chém vào đầu.

Trong lần nói chuyện với phóng viên Báo CAND gần đây, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai rất bức xúc về tình trạng chỉ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường ngày, nhưng những người trong cuộc (chủ yếu là thanh, thiếu niên) đã lôi kéo, tụ tập người thân, bạn bè hàng chục người sử dụng dao lê, mã tấu đánh chém nhau gây ra những vụ án hết sức nghiêm trọng. Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương, làm cho người dân lo lắng, mà để lại bao hệ lụy chưa lường hết được.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can 10 đối tượng có liên quan đến vụ án xảy ra lúc 17h ngày 10/5, ở số 35/4B, ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) làm anh Đặng Văn Nam (36 tuổi) tử vong.

Những đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Vũ Quang Vinh; Phạm Thị Thùy, trú ấp Đông Bắc, xã Gia Kiệm; Phạm Thế Minh; Phạm Đăng Trình và Nguyễn Công Hùng, trú tại ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3; Nguyễn Mộng Thuỳ Dương, ngụ xã Gia Tân 2; Phạm Đỗ Khuê, Phan Công Bình, Nguyễn Công Trí và Trần Nguyễn Chí Dũng cùng ngụ ở ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm (đều thuộc huyện Thống Nhất).

Nguyên nhân xảy ra vụ án hết sức đơn giản, khoảng 12h ngày 10/5, Vũ Quang Vinh, Phạm Thế Minh, Phạm Đăng Trình cùng với một số đối tượng khác gặp anh Phan Chu Trinh (46 tuổi), ngụ ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm và anh Vũ "xin" con gà đá đã bị chết, nhưng anh Trinh không đồng ý. Thế là Phạm Thế Minh vừa chửi tục, vừa cầm ĐTDĐ ném vào mặt anh Trinh nhưng không trúng, hai bên xảy ra ẩu đả và anh Trinh cùng anh Vũ bỏ chạy.

Nhóm của Vinh lên xe gắn máy đến nhà anh Đặng Đức Tuấn (chủ bàn bida) ở số 35/4B, ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất để tìm anh Trinh và Vũ để "dạy cho một bài học". Không tìm được "đối thủ", nhóm của Vinh liên tục chửi rủa, hăm dọa rồi bẻ gẫy 2 cây cơ của anh Tuấn để làm hung khí và bỏ đi.

Sự việc tưởng đến đó thì hết, không ngờ đến 16h nhóm của Vũ Quang Vinh quay lại nhưng vẫn không tìm được anh Trinh và Vũ. Tại đây anh Tuấn yêu cầu nhóm của Vinh bồi thường hai cây cơ, nhưng nhóm của Vinh không bồi thường mà còn thách thức "tụi tao không đền, mày làm gì được?".

Thấy nhà anh Tuấn có chuyện, Phạm Đỗ Khuê, Phan Công Bình, Nguyễn Công Trí cầm dao, gậy gỗ chạy sang. Bị chém vào tay, sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện Dầu Giây, Vinh gọi điện thoại cho Phạm Thị Thùy và Thùy huy động được 10 đàn em rồi cùng Vinh đi trên 4 xe máy mang theo dao quắm, dao Thái Lan kéo đến nhà anh Tuấn và kết cục đau lòng đã xảy ra. Công an huyện Thống Nhất nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến hành xác minh, điều tra.

Đến chiều ngày 11/5/2009, 8 đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Thùy, Phạm Thế Minh, Nguyễn Mộng Thùy Dương, Nguyễn Công Hùng, Phạm Đỗ Khuê, Trần Nguyễn Chí Dũng, Phan Công Bình và Nguyễn Công Trí. Riêng Phạm Đăng Trình - kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho anh Nam, đã đến đầu thú tại Công an huyện Thống Nhất chiều 12/5.

Ngày 22/5, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã kết thúc điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" do Nguyễn Đức Thịnh (25 tuổi), ngụ tại G12C, khu phố 4, phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) gây ra đêm 28/3. 21h ngày 28/3, anh Đoàn Quốc Chương (hàng xóm với Thịnh) mời Thịnh sang nhà uống rượu, rồi giữa Thịnh và anh Văn (anh trai của Chương) có phát sinh mâu thuẫn, anh Văn tát Thịnh một cái vào mặt. Máu côn đồ nổi lên, Thịnh chạy về nhà lấy dao sang nhà anh Chương để tìm chém anh Văn, nhưng được mọi người can ngăn, Thịnh trở về nhà mình.

Đến 22h, anh Chương và anh Văn qua nhà Thịnh để hòa giải, làm lành; không ngờ vừa đến cửa nhà Thịnh thì Thịnh cầm dao từ trong nhà chạy ra chém một nhát vào đầu anh Chương (vết chém dài khoảng 16cm). Chưa dừng lại, Thịnh còn chém tiếp một nhát vào tay, khiến anh Chương đứt gân và cơ tay.

Thấy em trai bị chém trọng thương, chị Trang (chị anh Chương) chạy ra để can ngăn, nhưng Thịnh không những không chấm dứt hành vi nguy hiểm mà còn dùng dao chém tiếp vào chị Trang, khiến chị bị đứt xương và gân tay. Gây án xong, Nguyễn Đức Thịnh bỏ trốn, nhưng sau đó đã bị Công an phường Tân Hiệp bắt giữ ngay trong đêm 28/3.

Ngày 21/5, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "giết người" đối với các bị cáo: Trần Võ Anh Tuấn (23 tuổi); Nguyễn Văn Công (25 tuổi); Trương Văn Trường (23 tuổi); Tạ Minh Huy (23 tuổi); Lê Công Luận (24 tuổi), cùng ngụ ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai); Nguyễn Đức Trọng (21 tuổi); Nguyễn Văn Chương (22 tuổi); Trần Võ Tấn Thanh (25 tuổi) và Phạm Hồng Anh (22 tuổi), đều ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Theo đó, vào lúc 23h ngày 15/4/2008, tại quán karaoke 09 ở quốc lộ 1A, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trương Văn Trường bị anh Ngô Kỳ Vũ đánh nên gọi điện thoại cho Trần Võ Tấn Thanh nhờ giúp đỡ. Do bận đi chơi với người yêu Thanh điện thoại cho Tạ Minh Huy, sau đó Huy rủ thêm Trần Võ Anh Tuấn, Phạm Hồng Anh đi trên 2 xe gắn máy, mang theo 3 con dao bấm đến. Tại đây nhóm của Huy cùng với Trường và Chương vào phòng karaoke số 6, dùng tay chân đánh và dao bấm đâm các anh Vũ, Cao Văn Nguyên và Nguyễn Quốc Khánh. Trong đó, Trần Võ Anh Tuấn dùng dao bấm đâm 3 nhát vào vùng vai và mông của anh Vũ, làm anh Vũ tử vong.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt: Trần Võ Anh Tuấn 17 năm tù; Nguyễn Văn Công, Trương Văn Trường và Tạ Minh Huy mỗi tên 11 năm tù; Nguyễn Đức Trọng 9 năm tù; Lê Công Luận và Nguyễn Văn Chương mỗi tên 8 năm tù; Trần Võ Tấn Thanh và Phạm Hồng Anh mỗi tên 7 năm tù…

Mâu thuẫn nhỏ dẫn đến án mạng

12h45' ngày 23/5, một nhóm thanh niên trong quán nước ở đường Ngô Thì Nhậm, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình đã trêu đùa chị Đỗ Thanh Phúc, đang mua hoa quả ở gần đó. Cùng lúc, Nguyễn Mạnh Phong, 21 tuổi, trú ở tổ 8, phường Kỳ Bá, là bạn của chị Phúc đi xe máy đến. Vì bênh vực bạn gái nên giữa Phong và nhóm thanh niên đã xảy ra cãi vã.

Phong lên xe máy đi về phía đường Quang Trung thì nhóm thanh niên kia đuổi theo. Hai người trong số đó là Ninh Đức Chiến, 23 tuổi, ở tổ 37, phường Bồ Xuyên và Bùi Tiến Diện, ở phường Tiền Phong, chặn xe của Phong. Bất ngờ, Phong rút dao thủ sẵn trong người đâm Diện vào sườn trái và đâm vào lưng Chiến, rồi phóng xe chạy trốn. Bùi Tiến Diện và Ninh Đức Chiến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do vết thương quá nặng, Ninh Đức Chiến đã tử vong sau đó ít phút.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an thành phố phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương điều tra truy xét thủ phạm. Chỉ sau ít giờ, Nguyễn Mạnh Phong đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thanh Trì (Hà Nội).

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Phong về tội giết người và ra lệnh truy nã Bùi Đình Phong, 30 tuổi, ở tổ 50, phường Quang Trung, kẻ đã giúp Nguyễn Mạnh Phong bỏ trốn và không tố giác tội phạm.

H.Tuyên

Công Trường
.
.
.