Bị CSGT "tuýt còi", gã buôn ma túy bỏ bạn gái giữa đường chạy thoát thân

Thứ Ba, 23/02/2016, 17:37
Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra do không đội mũ bảo hiểm, gã đàn ông đã "vứt" bạn gái lại rồi bỏ trốn cùng một lượng lớn tép ma túy cất giấu trong người.

Khoảng 14h ngày 22-2, đang triển khai chốt trực đảm bảo TTATGT tại khu vực đường Xã Đàn – Kim Liên – Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), tổ công tác của Đội CSGT số 3 do Thượng úy Vũ Đức Hùng làm tổ trưởng đã phát hiện một đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS 29X5-031.12 lưu thông theo hướng Xã Đàn - Ô Chợ Dừa, nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Ngô Quang Hòa và số ma túy tang vật.

Tuy nhiên, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, nam thanh niên này đột ngột dừng xe, bỏ lại chiếc xe máy cùng người phụ nữ đi cùng rồi chạy bộ vào một ngõ nhỏ gần đó hòng thoát thân. Từ biểu hiện nghi vấn của nam thanh niên này, tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và dẫn giải về bốt CSGT để kiểm tra, xác minh.

Chiếc xe tang vật được cơ quan Công an tạm thu giữ.

Tại đây, danh tính nam thanh niên này được làm rõ là Ngô Quang Hòa, 43 tuổi, trú tại ngõ 43 Đông Tác, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Người phụ nữ đi cùng tên H, 37 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ví của đối tượng có 1 gói ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) cùng 21 “tép” ma túy cất giấu trong túi áo.

Bước đầu đấu tranh, Hòa thừa nhận, số ma túy trên được đối tượng mua về sử dụng và bán lại cho các “con nghiện” khác kiếm lời. Trước đó, đối tượng Ngô Quang Hòa từng có 3 tiền án.

Tâm Phạm
.
.
.