Bắt nóng kẻ sát hại con bạc, cướp ôtô

Chủ Nhật, 03/03/2013, 11:37
Sau khi thua hết số tiền mang theo, do thiếu tiền trả nợ, Lợi đã giết Lệ rồi bỏ trốn cùng chiếc xe ôtô 4 chỗ. Nhưng dọc đường thì hết xăng...

5h20 ngày 1/3, chuông điện thoại của Đại tá Bùi Như Luyến, Trưởng Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) reo vang. Bên kia đầu máy là điện thoại của đồng chí Lê Kế Họa, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) trao đổi thông tin: Công an huyện Mỹ Hào và Công an xã Minh Đức (Mỹ Hào) đang tạm giữ một chiếc xe ôtô 4 chỗ, tại km 32 QL5A, gần cây xăng thôn Sài Phi, xã Minh Đức, chiếc xe đỗ theo chiều đường từ Hải Dương về Hà Nội, người điều khiển phương tiện có nhiều biểu hiện nghi vấn. Theo thông tin đồng chí Họa cung cấp thì trên và xung quanh chiếc xe ôtô tạm giữ có nhiều vết máu, nghi vấn liên quan đến vụ trọng án. 

Đối tượng có một giấy phép lái xe mang tên Đặng Xuân Lợi (48 tuổi, trú tại khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang), chiếc xe ôtô bị tạm giữ mang BKS 29A-14239, có 4 chỗ ngồi… Để làm rõ các thông tin nghi vấn, cùng thời điểm này một tổ công tác của Công an huyện Bình Giang đã có mặt tại Công an xã Minh Đức đấu tranh với Lợi. Lợi khai báo quanh co và khi cơ quan điều tra hỏi đến các vết máu trên xe ôtô và trên người thì lảng tránh, không trả lời được. 

Đối tượng Đặng Xuân Lợi (48 tuổi, trú tại khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang).

Khoảng 7h sáng cùng ngày, Công an huyện Bình Giang nhận được thông tin của người dân xã Vĩnh Tuy, phát hiện xác một phụ nữ ở dưới ruộng thuộc cánh đồng thôn Vĩnh Lại, trên người nạn nhân có nhiều vết máu, nghi vấn có liên quan đến đối tượng Lợi.

Nạn nhân là Trần Thị Lệ (36 tuổi, trú tại An Châu, Sơn Động, Bắc Giang). Mũi công tác khác xác minh nhân thân của người bị hại, xác định chị Lệ có chồng là Bùi Văn Thái (46 tuổi, ở khu 3, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh). Chị Lệ ly thân với chồng cách đây không lâu và hiện đang sinh sống với Võ Trọng Khanh (44 tuổi, trú ở xã Minh Đức, tỉnh Hưng Yên) như vợ chồng. Cả hai hiện đang thuê trọ tại nhà nghỉ Huyền Trang, ở huyện Cẩm Giàng. Lệ thường xuyên đưa đối tượng Lợi đi đánh bạc…   

Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Đại tá Luyến nhận định Lợi có liên quan đến vụ án trên. Vì thế, anh cùng một số trinh sát dày dạn kinh nghiệm vội trở lại Công an huyện Mỹ Hào. Dấu hiệu lực lượng trinh sát tập trung đấu tranh là chiếc giày phụ nữ ở chân bên trái thu được trên chiếc xe ôtô. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lợi buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Qua các mối quan hệ xã hội, Lợi quen biết Lệ và thường xuyên được Lệ chở đi đánh bạc. Sáng 28/2, Lợi và Lệ cùng ngủ tại nhà nghỉ Huyền Trang, gần khu Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng (Hải Dương).

Khoảng 8h30, Lợi trở dậy và đến khoảng 11h thì cùng Lệ đi đánh bạc tại tỉnh Quảng Ninh. Lợi và Lệ đánh bạc đến khoảng 17h thì Lệ chở Lợi về Quán Gỏi còn Lệ đi về nhà nghỉ. Sau đó, đến khoảng 20h cùng ngày, Lệ đến đón Lợi ở Bình Giang và chở Lợi đi đánh bạc, lúc này Lợi đã chuẩn bị chiếc kéo làm phương tiện gây án. Lợi đánh bạc đến khoảng 0h15 cùng ngày thì thua hết số tiền mang đi theo người khoảng 2 triệu đồng. Do thiếu tiền trả nợ, Lợi giết Lệ rồi bỏ trốn. Sau khi gây án, Lợi điều khiển xe ôtô về hướng đường 5 đi về phía Hà Nội thì hết xăng. Trong khi Lợi đang đẩy xe ôtô thì Công an viên xã Minh Đức phát hiện dấu hiệu nghi vấn đã tổ chức kiểm tra, bắt giữ

Xuân Mai
.
.
.