Bắt kẻ giết người trốn truy nã trong cơn “ngáo đá”

Thứ Năm, 14/01/2016, 13:03
Lên cơn vã thuốc, Mộng tìm về nhà xin tiền sau một năm lẩn trốn ở Campuchia thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Sáng 14-1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) đã bàn giao Nguyễn Văn Mộng (tên gọi khác Hùng mù, 40 tuổi, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần thơ) cho Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục thụ lý về hành vi giết người.
Mộng bị bắt giữ sau một năm lẩn trốn ở Campuchia. 

Theo cơ quan điều tra, tháng 12-2014, Mộng tìm Phạm Vũ Phương đòi tiền trúng số đề tại quán bida ở Thốt Nốt. Phương không có tiền trả, Mộng móc dao đe dọa. Lúc này, anh Cường (bạn của Phương) can ngăn thì bị Mộng đâm chết. Gây án xong, Mộng bỏ trốn qua Campuchia và thường lui tới các trường gà, sòng bạc dọc biên giới.

Sau hơn một năm lẩn trốn, tối 13-1, Mộng tìm về nhà thì Mộng bị các trinh sát PC52 mật phục, phối hợp cùng Công an quận Thốt Nốt bắt giữ.

Công Trình
.
.
.