Đánh đập con nợ "xù" tiền game rồi quay clip tung lên mạng

Thứ Ba, 08/12/2015, 19:05
Chơi game nợ gần 1,1 triệu đồng rồi "xù", chủ quán nét đã tổ chức bắt và đưa "con nợ" về nhà đánh đập, quay clip ép trả nợ rồi tung lên mạng...

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định bắt khẩn cấp, lệnh tạm giữ hình sự đối với Hà Quang Thực, 22 tuổi, HKTT Triệu Sơn, Thanh Hóa hiện đang trú tại Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Trung Trọng (23 tuổi) trú tại Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang và Nguyễn Viết Dim (22 tuổi) trú tại Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Ba đối tượng Thực, Trọng, Dim.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 4-12, trên trang mạng cộng đồng BEAT.VN xuất hiện status kèm theo đó là clip các đối tượng đang đánh 1 nam thanh niên tại quán Internet. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được quán internet xảy ra vụ việc đăng lên trang mạng trên có tên Quang Tèo, địa chỉ tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Ngay trong trưa cùng ngày, lực lượng điều tra đã triệu tập những người liên quan đến clip trên về trụ sở để làm rõ. 

Nội dung sự việc được xác định, anh Khuất Quang Thành (nam thanh niên bị đánh trong clip) đến chơi game tại quán Quang Tèo và nợ gần 1,1 triệu đồng tiền chơi game nhưng không trả mà bỏ trốn.

Chủ quán Hà Quang Thực đã chỉ đạo các nhân viên trong quán gồm Nguyễn Trung Trọng, Nguyễn Viết Dim, Kiều Duy Sự, Trần Văn Hưởng, Vũ Thị Huyền Trang và Doãn Thị Thúy lập kế hoạch tìm Thành đưa về đòi nợ.

Khuất Quang Thành bị đánh ( cắt từ clip).

Tối 3-12, Trang, Thúy đã hẹn Thành đi hát karaoke ở Hoài Đức rồi cả nhóm bắt Thành đưa về quán Internet của Thực. Tại đây, cả nhóm nhốt và đánh đập Thành. Toàn bộ hành vi đánh đập nạn nhân được Đỗ Thị Thủy (vợ của Thực) quay lại rồi tung lên mạng Internet.

Sau khi đánh, Thực và Dim còn bắt anh Thành viết giấy nhận nợ 2,5 triệu đồng, để lại chiếc xe máy làm tài sản thế chấp rồi "cho" nạn nhân 50 ngàn đồng để bắt xe ôm về nhà, còn chiếc xe máy đã được bọn Thực, Dim mang về nhà Dim ở Sơn Đồng, Hoài Đức để cất giấu.

Tâm Phạm
.
.
.