2 kẻ sát hại thầy cúng sa lưới

Thứ Năm, 30/09/2010, 12:04
Biết anh Thành làm nghề thầy cúng có nhiều tiền nhưng lại là dân "gay" nên Phúc và Sơn đã bàn bạc kế hoạch "quan hệ" rồi giết anh Thành để cướp tài sản...
>> Một thầy cúng bị sát hại

Sáng 25/9, nhiều người dân phát hiện dưới lòng kênh Trung Thủy Nông, thuộc cánh đồng khu 5, thị trấn Tiên Lãng 1 xác người đàn ông chết. Ngay sau đó, Công an huyện Tiên Lãng đã xác định danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thành, 37 tuổi, làm nghề thầy cúng, ở địa chỉ trên, sống độc thân và là người đồng tính.

Qua khám nghiệm, anh Thành tử vong do bị đâm nhiều nhát bằng vật sắc nhọn, trong đó có 1 vết đâm thấu tim. Gia đình anh Thành cho biết, trước khi chết, nạn nhân có đeo dây chuyền và nhẫn vàng nhưng khi phát hiện xác thì những đồ vật đó không còn. Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm thủ phạm.

Được quần chúng nhân dân cung cấp, chiều 24/9, có một người buôn gà, vịt đến nhà anh Thành, xác nhận thường có quan hệ "tình cảm" với anh Thành. Người này cho biết, chiều 24/9 có đến nhà anh Thành chơi và cho anh Thành mượn điện thoại để gọi cho một người với nội dung: "Tối nay ở địa điểm cũ"…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được đối tượng nhận cuộc gọi là Phạm Văn Sơn (tức Thắng), 18 tuổi, ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng.

Một nguồn tin nữa cho biết, 19h ngày 24/9, anh Thành có mượn xe đạp của Phúc khi Phúc và Sơn cùng một số thanh niên khác ngồi chơi ở cầu Triều Đông gần thị trấn Tiên Lãng. Sau đó, không thấy 3 người đó quay lại. CQĐT phát hiện Sơn, Phúc là 2 đối tượng nghiện game, có mối quan hệ từ trước với anh Thành. Sáng 25/9, khi có tin anh Thành tử vong, 2 đối tượng trên không có mặt ở địa phương. 

Qua điều tra, các trinh sát xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại Móng Cái, Quảng Ninh và đang chuẩn bị di chuyển vào các tỉnh phía Nam. Ngay lập tức, Ban chuyên án đã cử 3 mũi công tác truy lùng đối tượng...

Đến 5h, ngày 28/9, được sự phối hợp của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai, các trinh sát đã bắt được các đối tượng khi chúng đang trên đường chạy trốn trên chiếc xe ôtô BKS 36M-9191.

Tại CQĐT, Phạm Văn Sơn, Đoàn Văn Phúc đã khai nhận: khoảng 19h, ngày 24/9, trong khi đang ngồi tại khu vực cầu Triều Đông, thị trấn Tiên Lãng thì anh Nguyễn Văn Thành đến hỏi mượn xe. Đến 19h30' cùng ngày, không thấy anh Thành đến trả xe nên Phúc và Sơn đã đi tìm và gặp anh Thành tại khu vực Cầu Đen, thị trấn Tiên Lãng. Sau khi gặp Phúc và Sơn, anh Thành đã rủ cả 2 cùng đi chơi.

Do biết anh Thành làm nghề thầy cúng có nhiều tiền nhưng lại là dân "gay" nên Phúc và Sơn đã bàn bạc kế hoạch "quan hệ" rồi giết anh Thành để cướp tài sản...

Đ.H. - V.T.
.
.
.