Truyền 22 lít chế phẩm máu cứu bệnh nhân 2 lần ngừng tim

Thứ Tư, 05/03/2025, 14:11

Nam bệnh nhân 64 tuổi ở Hà Nội bị tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, ngừng tim 2 lần, các bác sĩ đã truyền 22 lít chế phẩm máu, cấp cứu liên tục trong 26h và bệnh nhân đã may mắn thoát khỏi "cửa tử".

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông V.V.T (64 tuổi, Hà Nội) gặp tai nạn giữa xe máy và ô tô trên đường di chuyển về nhà. Ông T bất tỉnh ngay tại chỗ với đa chấn thương, mất máu nặng, huyết áp và mạch không đo được. Ông T được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng bất tỉnh ngừng tuần hoàn ngoại viện, sốc mất máu, đa chấn thương.

Các bác sĩ lập tức tiến hành biện pháp cấp cứu, ép tim cho bệnh nhân, khâu cầm máu tạm thời... Ba phút sau, bệnh nhân bắt đầu có nhịp tim, tuy yếu ớt nhưng đang dần hồi phục và được di chuyển đi chụp chiếu để khẩn trương đưa thẳng lên phòng mổ cấp cứu.

Truyền 22 lít chế phẩm máu cứu bệnh nhân TNGT 2 lần ngừng tim -0
Các bác sĩ phẫu thuật và truyền chế phẩm máu cứu sống nam bệnh nhân.

Bệnh nhân được truyền liên tục 8,2 lít máu ngay từ khi cấp cứu và trong suốt quá trình mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đưa lên Trung tâm Hồi sức tích cực để theo dõi. Tuy nhiên, ngay sau đó, người bệnh rơi vào tình trạng mạch và huyết áp không đo được, ngừng tuần hoàn lần 2, nguy cơ tử vong rất cao do sốc mất máu, đứt động mạch khoeo chân phải.

Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực lập tức triển khai bóp bóng nội khí quản, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn... May mắn, sau ít phút, tim bệnh nhân đã đập trở lại.

Do bệnh nhân tiếp tục chảy máu qua vết mổ nên phải tiến hành ca mổ cấp cứu lần thứ 2. Bệnh nhân buộc phải cắt cụt 1/3 trên đùi phải, khâu cầm máu và tiếp tục truyền máu khẩn cấp. 

Do vết thương quá nặng, nam bệnh nhân phải lọc máu cấp cứu liên tục và truyền thêm 2 đơn vị khối hồng cầu, 2 túi huyết tương tươi và 2 túi khối tiểu cầu 4 đơn vị.

Sau 6 ngày điều trị tích cực và truyền tổng cộng hơn 22 lít các chế phẩm máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Trần Hằng
.
.
.