Những nông dân “ngân hàng máu sống”

Thứ Bảy, 10/07/2021, 11:23
Họ là những nông dân thuộc thành viên nhóm tình nguyện tham gia Ngân hàng máu sống (NHMS) của thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế…

Bất kỳ thời điểm nào, đang làm ruộng ngoài đồng, hay giữa đêm khuya, hễ nhận điện thoại báo có bệnh nhân (BN) đang cần máu là họ tức tốc đến bệnh viện hiến máu cứu người. Việc hiến máu cứu người trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp càng ý nghĩa hơn gấp nhiều lần khi nguồn máu dự trữ của các bệnh viện bị thiếu hụt trầm trọng. Họ là những nông dân thuộc thành viên nhóm tình nguyện tham gia Ngân hàng máu sống (NHMS) của thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế…

Anh Văn Sinh đã 69 lần hiến máu cứu người.

Cách đây khoảng 1 tuần, khi đang bón phân trên cánh đồng rau má của gia đình, anh Trần Đình Hưng (37 tuổi, trú thôn Tân Xuân Lai, Quảng Thọ) nhận được điện thoại của anh Văn Sinh, Trưởng nhóm NHMS thôn Tân Xuân Lai về việc 1 nữ BN (67 tuổi, trú TP Đà Nẵng) đang điều trị tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cùng nhóm máu với anh Hưng đang rất cần truyền máu, nếu không kịp thời thì tính mạng BN rất nguy hiểm. Anh Hưng vội vàng về nhà, thay quần áo rồi lấy xe máy chạy lên Bệnh viện T.Ư Huế. 

Anh Hưng cho biết, đây là lần thứ 7 anh hiến máu để cứu người. Các BN được anh hiến máu thường mắc các bệnh như: tim mạch, ung thư ở các tỉnh, thành miền Trung đến điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. 

Tương tự, đang bơm thuốc trên đồng ruộng, anh Nguyễn Văn Hóa (37 tuổi, thành viên nhóm NHMS Tân Xuân Lai) nhận được điện thoại có 1 BN tên Nam (trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) bị tai nạn giao thông, đang cần hiến máu trực tiếp. Không hề đắn đo, anh tức tốc về nhà lấy xe máy chạy lên Bệnh viện T.Ư Huế để cho máu. Ngồi chờ hơn 3 giờ đồng hồ, anh Hóa mới hiến xong máu cho BN. 

“Trong lúc dịch bệnh bùng phát mạnh, tâm lý người dân đến các cơ sở y tế để hiến máu rất e ngại. Nhưng nếu ai cũng như vậy thì tính mạng của BN sẽ rất nguy kịch. Vì vậy, phương châm của các thành viên trong nhóm NHMS là hễ người bệnh cần máu ở đâu thì mình sẵn sàng đến đó để hiến, miễn sao mình đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các bác sĩ thì sẽ an toàn”, anh Hóa tâm sự. Nhìn vóc dáng nhỏ bé của anh Hóa khó ai có thể ngờ được, anh đã có 41 lần hiến máu cứu người. Anh Hóa cho biết, anh sẽ tiếp tục đi hiến máu cứu người nếu ngày nào còn đủ sức khỏe…

Anh Nguyễn Văn Hóa hiến máu cứu bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

Người “khai sinh” ra nhóm NHMS là nông dân Văn Sinh với “kỷ lục” 69 lần hiến máu. Nói về cơ duyên đến với công việc hiến máu cứu người, anh Sinh cho biết, trước đây, anh nghe một số người kể về người nghèo mắc bệnh nan y do không có tiền mua máu nên đành cam chịu chết. Thế là anh đến cơ sở y tế hỏi về điều kiện đi hiến máu. Năm 1997, lần đầu tiên anh tham gia hiến máu tình nguyện tại huyện Quảng Điền. Lần đó, kết quả xét nghiệm anh thuộc nhóm máu O nên anh rất vui, vì có thể hiến máu cho những người mang các nhóm máu khác. 

“Hôm đó, tôi nhận được điện thoại có 1 BN trú tại tỉnh Quảng Nam bị ung thư giai đoạn cuối và gia đình quyết định phẫu thuật với hy vọng “còn nước còn tát”. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ nói, cần một lượng máu sống rất lớn và đây cũng là yếu tố quyết định cứu chữa BN. Nghe vậy, tôi báo với mấy anh em trong nhóm lên đường và 30 phút sau, 5 thành viên có mặt tại bệnh viện chờ sẵn sàng hiến máu khi có “lệnh” của bác sĩ. Cũng nhờ lượng máu cho vừa đủ nên BN đã qua cơn nguy kịch”, anh Sinh nhớ lại lần đầu tiên cùng đồng đội đi hiến máu sống. 

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 này, anh Sinh cũng 2 lần đi hiến máu. Cứ sau mỗi lần hiến máu, nhiều BN và người thân tìm đến anh em trong nhóm NHMS biếu quà là 1kg thịt bò, sữa, hoặc vài trăm ngàn đồng tiền mặt, nhưng các anh đều từ chối, bởi trong suy nghĩ các anh, hầu hết các BN rơi vào trường hợp này đều chữa trị dài ngày nên cũng rất túng quẫn. Không chỉ là người tiên phong trong phong trào hiến máu, anh Văn Sinh còn là người truyền “cảm hứng” cho những nông dân ở thôn Tân Xuân Lai tham gia hiến máu cứu người. 

Điều này được minh chứng qua những con số cụ thể, năm 2015, nhóm NHMS được thành lập với 7 thành viên, song đến nay đã có 35 thành viên, hầu hết đều là nông dân. Niềm vui của những nông dân trong nhóm hiến máu rất đơn giản. Đó là được nhìn thấy gương mặt bớt lo âu của người nhà BN; là niềm hạnh phúc của người thân khi biết tin BN qua cơn nguy kịch. Đó là những lúc đồng đội kề vai sát cánh ăn chung bữa cơm, uống cốc nước trà để chia sẻ với nhau những câu chuyện, những kinh nghiệm qua những lần đi hiến máu…

Chị Lê Thị Diệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quảng Thọ bày tỏ rằng, dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, hễ nghe ở đâu có bệnh nhân cần máu là các anh trong nhóm NHMS thôn Tân Xuân Lai lập tức lên đường. Nhiều người dù đang tất bật lo việc đồng áng, nhưng đều nhanh chóng tạm gác lại để kịp thời hiến máu cứu sống người bệnh. Có nhiều BN đang điều trị trong lúc dịch bệnh bùng phát cũng được các anh tiếp máu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Việc làm của các anh thật đáng khâm phục và trân trọng…

Hải Lan
.
.
.