Nhà văn Philippines đoạt giải The Man Asian Literary Prize 2008
"Ilustrado" là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn 32 tuổi Syjuco (anh sinh năm 1976). Cuốn sách bao quát cả một giai đoạn lịch sử kéo dài tới 150 năm, đề cập tới rất nhiều vấn đề chính trị và xã hội của
Nhân vật trữ tình của tiểu thuyết này là một môn đệ của nhà thơ kiêm nhà triết học có thực ở
Syjuco là nhà văn thứ hai được trao giải thưởng văn học danh giá này của châu Á. The Man Asian Literary Prize dành cho những nhà văn ở các quốc gia châu Á có tác phẩm xuất sắc đã được dịch ra tiếng Anh nhưng bản dịch còn chưa được ấn hành. Người được trao giải thưởng này sẽ được nhận ngân phiếu 10 nghìn USD, còn dịch giả tác phẩm ra tiếng Anh được nhận ngân phiếu 3 nghìn USD.
The Man Asian Literary Prize được trao lần đầu tiên vào năm 2007. Khi ấy, vinh dự này đã được dành cho nhà văn Trung Quốc Khương Nhung với tác phẩm "Totem sói" (Wolf Totem). Cuốn sách của Khương Nhung đã được dịch ra tiếng Việt…
Trong danh sách các tác phẩm lọt vào vòng chung kết năm nay của The Man Asian Literary Prize năm nay, ngoài tiểu thuyết của Syjuco còn có "The Story that Must Not be Told" (Kavery Nambisan, Ấn Độ), "The Lost Flamingoes of Bombay" (Siddharth Dhanvant Shanghvi, Ấn Độ); "Brothers" (Yu Hua, Trung Quốc) và "The Music Child" (Alfred A. Yuson, Philippines)
