Xóm làng đẹp như tranh vẽ ở quê lúa Thái Bình

Thứ Hai, 02/07/2018, 10:27
Đồng quê yên bình, cảnh quê long lanh như tranh vẽ khiến du khách phải trầm trồ khi về thăm thôn Vị Thủy, xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Cách TP Thái Bình 25km, thị trấn Diêm Điền 8km, thôn Vị Thủy từ lâu đã được biết đến là "vựa lúa" thơm được hai con sông Diêm và sông Cầu Sắt bồi đắp.

Thôn Vị Thủy hiện có hơn 360 hộ, gần 1.500 nhân khẩu thuộc xã Thái Dương - xã Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đây là thôn đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới với nhiều công trình làm thay đổi bộ mặt làng quê...

Thôn Vị Thủy cũng là địa phương có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển khá toàn diện, an ninh trật tự được giữ gìn, người dân đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Hình ảnh quen thuộc của làng quê Đồng bằng Bắc Bộ với cây đa, mái đình. Phía trước thôn là tấm bia đá có ảnh Bác Hồ.
Con đường bê tông thôn Vị Thủy dài gần 2km, rộng 5,5m có tổng kinh phí đầu từ 4,2 tỷ đồng được khánh thành vào năm 2017. Đáng chú ý đây là con đường xã hội hóa, địa phương chỉ hỗ trợ một phần vật liệu còn lại do người dân và các Mạnh Thường Quân quê thôn Vị Thủy làm ăn ở khắp mọi miền đất nước đóng góp, trong đó có doanh nhân đóng góp trên 2 tỷ đồng. Mỗi hộ dân chỉ đóng 1,2 triệu đồng.
Hai bên đường được người dân trồng cây bóng mát và hoa.
Dọc hai bên đường làng được bố trí các bộ bàn ghế đá cho người dân "đàm đạo", nghỉ chân. Toàn bộ số bàn ghế đá này đều do các doanh nghiệp quê thôn Vị Thủy tặng.
Đường làng sạch sẽ nhưng vắng vẻ. Hầu hết con em thôn Vị Thủy sau khi tốt nghiệp Đại học đều lập nghiệp ở thành phố. Ở làng bây giờ chỉ có người già...
Hoa khoe sắc ven đường làng thôn Vị Thủy.
Nét thời gian hằn lên trên bức tường gạch cổ ở ngôi nhà đầu làng.
Hoa trồng ven bờ sông.
Cảnh thanh bình của làng quê thôn Vị Thủy. Loa phóng thanh vẫn được sử dụng ở đây, hàng ngày thông báo tình hình thời sự, tiến độ sản xuất, kinh doanh, thời vụ gieo trồng, gặt hái, tình hình dịch bệnh...
Thôn Vị Thủy có nhiều con em là tỷ phú, làm ăn phát đạt ở khắp mọi miền đất nước. 
Người dân quyên góp trồng 400 cây bóng mát hai bên đường thôn Vị Thủy. Từ ngày có con đường các gia đình đều tự nguyện trồng, chăm sóc cây, hoa, quét dọn vệ sinh đường làng trước ngõ nhà mình. "Mỗi buổi chiều hoặc tối người dân ra ngồi ghế đá hóng mát, trò chuyện, gắn bó thêm tình làng nghĩa xóm" - ông Hà Duy Nguyên, người dân thôn Vị Thủy chia sẻ.
Các loài hoa khoe sắc ven đường thôn Vị Thủy.
Nét cổ kính và hiện đại trong một con hẻm thôn Vị Thủy.
Sông Cầu Sắt đẹp như tranh. Đây là con sông được dân công đào thủ công từ hàng trăm năm trước. Theo các cụ cao niên thôn Vị Thủy cho biết, sông có tên như vậy vì trước đây có bốt Cầu Sắt của quân Pháp. Đây là nơi quân Pháp đồn trú và khủng bố phong trào du kích những năm 1948 - 1952 của xã Thái Dương.
Hoa Oanh Vũ
.
.
.