Khe khẽ mùa thu...

Chủ Nhật, 08/08/2021, 11:10

Trần Thanh Thoa

Có phải thu chạm khẽ
Hoa thơm trên tóc người
Tiếng chuông xa trầm vọng
Chiếc lá vừa buông rơi

Mặt hồ như xao động
Vạt nắng chiều mong manh
Nhớ thương gì xa vắng
Giữ lại chút hương lành

Người một đời dâu bể
Đếm tuổi mùa xanh xưa
Ưu tư vừa gửi gió
Trong lá vàng lưa thưa

Chốn xưa hoa cúc nở
Mây thong dong cánh đồng
Bàn chân còn vương vấn
Một nẻo về mênh mông

Còn gì như dang dở
Trong mắt người xa xôi
Cơn mơ chiều bảng lảng
Buồn vương dáng ai ngồi…

.
.
.