Arsenal, bao giờ cho đến ngày xưa

Thứ Bảy, 28/08/2021, 20:45

Tối nay (28/8) Arsenal tiếp tục hứng chịu một trận thua tan nát nữa tại giải Ngoại hạng Anh, lần này là trước các nhà đương kim vô địch ManCity. Chưa bao giờ những CĐV của Pháo thủ lại nhớ cựu HLV Wenger như lúc này.

Cần nhớ trước chuyến làm khách trên sân Etihad của Man City trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2021/22, đội bóng thành London chưa có được điểm nào sau 2 vòng đấu đầu tiên, họ thua Brentford và Chelsea cùng với tỷ số 0-2. Với kết quả tệ hại, vị trí 19 trên bảng xếp hạng là hoàn toàn xứng đáng với Arsenal.

Nhiều CĐV đã bức xúc với phong độ kém cỏi của đội bóng và yêu cầu sa thải HLV Arteta tuy nhiên ông thầy người Tây Ban Nha tỏ ra khá tự tin về khả năng "giữ ghế" tại sân Emirates. “Tôi còn hợp đồng dài hạn với Arsenal và ban lãnh đạo vẫn đang tin tưởng tôi, chắc chắn tôi sẽ nỗ lực để khiến họ cảm thấy hài lòng. Tôi cũng muốn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Chúng tôi sẽ cải thiện trong từng trận đấu. Arsenal đang có quyết tâm và khao khát để xoay chuyển tình thế”, HLV Arteta nói trước trận đấu.

Chiến lược gia này lấy chiến thắng đậm trước West Brome tại Cup Liên đoàn là một điểm tựa tinh thần trước thử thách cực đại trong trận làm khách tại Etihad. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh điều đó chỉ là một ánh đèn đom đóm giữa đêm đông chứ không phải là ánh sáng cuối đường hầm với Pháo Thủ.

Trước một ManCity vẫn chưa có đội hình mạnh nhất nhưng Pháo thủ chỉ giữ sạch mảnh lưới đến phút thứ 7. Cú đánh đầu của Ilkay Gundogan có thể rất "dũng mãnh" nhưng nếu các trung vệ của đội khách không mắc sai lầm thì cầu người Đức khó mà lập công.

Arsenal, bao giờ cho đến ngày xưa -0

Với 130 triệu bảng chi ra trong hè này, Arsenal vẫn là một "kho điểm" cho các đối thủ trong 3 vòng đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng.

Chỉ 2 phút sau đó, nếu không phải thủ thành Leno chơi tập trung thì hàng thủ của Arsenal đã tiếp tục "biếu không" cho Gundogan một bàn thắng nữa. Nhưng các CĐV của đội chủ nhà cũng chẳng phải nuối tiếc lâu khi đến phút thứ 12, đường chuyền vào của 1 cầu thủ Man City đưa bóng chạm chân Cedric đổi hướng tới chỗ Ferran Torres và ngôi sao người Tây Ban Nha không khó để đệm bóng vào lưới.

Sau đó Arsenal “sụp đổ” như một hệ quả tất yếu. Họ mất người khi Xhaka phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha phạm lỗi lộ liễu rồi sau đó bàn thua thứ 3 ở cuối hiệp 1. Trong hiệp 2, ManCity dù đã rút ra nhiều trụ cột nhưng vẫn dễ dàng có thêm 2 bàn để hoàn thiện chiến thắng đậm đà 5-0 trước các vị khách.

Arsenal, bao giờ cho đến ngày xưa -0

 ManCity rất mạnh nhưng các nhà đương kim vô địch khó mà thắng tưng bừng như thế nếu Arsenal không chơi quá bạc nhược và đơn điệu ở trận này.

Thua trước các nhà đương kim vô địch không phải là điều gì đó quá lớn, thậm chí thất bại 0-2 trước Chelsea (đương kim vô địch Champions league) cũng chẳng phải là thảm họa. Song cái cách Arsenal gục ngã trước các đối thủ này thì lại khiến CĐV của họ nhói lòng. Không đau đớn làm sao được khi Pháo thủ liên tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược, một lối chơi đơn điệu không chút sáng tạo.

Arsenal, bao giờ cho đến ngày xưa -0

Có lẽ đã đến lúc Arsenal cần "thay tướng" tại mùa giải này. 

Có lẽ giờ này những CĐV của Pháo thủ từng hô "Wenger out" (Wenger ra đi) năm nào đang cực kì hối hận. Dưới triều đại của chiến lược gia người Pháp dù không thể có được nhiều danh hiệu (đặc biệt là liên tục trắng tay tại giải Ngoại hạng) nhưng Arsenal vẫn đường đường là một thế lực lớn ở xứ sương mù. "Giáo sư" làm điều đó mà chẳng cần đến những hợp đồng "bom tấn" hay khoản ngân quỹ rủng rỉnh như Arteta. Trong khi đó, với 130 triệu bảng được tung ra trong hè này, đoàn quân của Arteta hiện chẳng khác gì một đội bóng mới lên hạng.

Arsenal, bao giờ cho đến ngày xưa!

Nguyễn Bình
.
.
.