Vì sao ManCity 'gục ngã' trước Lyon?

Chủ Nhật, 16/08/2020, 07:53
Có lúc tưởng chừng chiếc vé vào bán kết Champions league đã ở rất gần với thày trò Pep Guardiola nhưng rồi lại tuột khỏi tay họ trong cay đắng và uất hận.
Raheem Sterling sẽ là cái tên mà CĐV ManCity nhắc đến nhiều nhất trong thời gian tới khi mà cầu thủ này bỏ lỡ một cơ hội "ngàn vàng" trước khung thành Lyon vào rạng sáng 16/8.
Sterling có pha đệm bóng lên trời theo cách không thể hiểu nổi dù phía trước anh là khung thành đã bỏ trống. Kết cục trận đấu chắc chắn đã khác đi rất nhiều nếu Sterling chỉnh chu hơn một chút nữa trong tình huống này.
Trận tứ kết Champions league giữa ManCtiy và Lyon được xem là cân tài cân sức và cũng là cơ hội lớn để giúp Pep Guardiola cân bằng kỷ lục 8 lần vào đến bán kết với người đồng nghiệp Mourinho.
Tuy bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với Man City, song Lyon đã chứng minh việc họ đánh bại được Juventus để có mặt ở vòng bán kết không phải do may mắn. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đại diện nước Pháp cũng có bàn mở tỷ số nhờ công Maxwel Cornet.
Những phút sau đó, Man City điên cuồng tấn công, hàng thủ Lyon cố gắng chống đỡ song trong suốt phần còn lại của hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2 tuy nhiên rút cục thì mảnh lưới của đại diện nước Pháp vẫn rung lên. De Bruyne dứt điểm chính xác sau pha kiến tạo của Sterling để cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 69.
Có được bàn gỡ hòa tưởng như những đôi chân của ManCity sẽ sớm trở nên thanh thoát nhưng mọi chuyện vẫn trở nên ảm đạm với đại diện nước Anh.
Những cơ hội cứ lần lượt trôi qua các đôi chân đắt giá của cựu vương nước Anh.
Trong khi đó Lyon dù bị Man City lấn át nhưng họ vẫn đứng vững và cuối cùng đã tung ra đòn hồi thương mã để kết liễu đối thủ. Chỉ 10 phút sau khi nhận bàn thua, Lyon đã tái lập khoảng cách với ManCtity, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Moussa Dembele lạnh lùng phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.
Cầu thủ này tiếp tục hoàn tất cú đúp của mình chỉ ít phút sau khi Sterling bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trên sân.
Các cầu thủ Man City đổ ngục xuống sân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Đã gần 9 năm, Pep chưa được hưởng cảm giác về trận chung kết Champions League.Sau khi rời Barca, dù là Bayern hùng mạnh hay với Man City đầy khát khao vẫn không giúp Pep chạm tay vào chiếc cup tai voi.
Một chiến thắng xứng đáng cho đoàn quân HLV Rudi Garcia sau trận đấu đầy quả cảm.
Lyon sẽ đối mặt với Bayern Munich ở bán kết. Đây sẽ thử thách lớn nhất của đại diện nước Pháp bởi Hùm xám đang ở đỉnh cao phong độ và là ứng viên số 1 cho chức vô địch năm nay.
Nguyễn Bình (tổng hợp)
.
.
.