U23 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục trước U23 Palestine

Thứ Sáu, 03/08/2018, 21:41

Trong một buổi tối tuyệt vời, các chàng trai U23 của chúng ta đã không làm cho đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà thất vọng.


Phải chờ đến hơn 6 tháng sau kỳ tích giành ngôi Á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc vào cuối tháng 1-2018, đến 19h30 ngày 3-8, người hâm mộ Việt Nam mới tiếp tục được thưởng thức màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Palestine.

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, đội tuyển Olympic Việt Nam với nòng cốt là U23 Việt Nam (cộng thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm Văn Quyết, Anh Đức và Đặng Văn Lâm) sẽ tham dự Á vận hội Asiad 2018 ở Indonesia.

Vì vậy, Giải Tứ hùng quốc tế được tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ đình gồm 4 đội: U23 Uzebekistan, U23 Oman, U23 Palestine và chủ nhà U23 Việt Nam lần này sẽ là cú tập dượt cuối cùng để HLV Park Hang Seo lựa chọn ra đội hình tối ưu nhất tham dự ngày hội thể thao lớn nhất của châu Á.

Tuy nhiên, với sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ sau chiến tích ở VCK U23 châu Á, cup Tứ hùng lần này không phải là một cơ hội để ông Park có thể thoải mái thử nghiệm đội hình. Giá vé xem cup Tứ hùng đã được đẩy lên với mệnh giá cao nhất tới 400 nghìn đồng. Rõ ràng người hâm mộ không bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để xem các cầu thủ đá tập. Và đó là bài toán rất khó cho vị HLV người Hàn Quốc.

Ở một khía cạnh khác, sau khi trở về từ VCK U23 châu Á, không chỉ tạo ra tinh thần bóng đá tích cực trên toàn dải đất hình chữ S, các cầu thủ U23 đã khẳng định thực lực của mình trên chính sân chơi hàng đầu của bóng đá nước nhà - V-League.

Trên bảng xếp hạng các chân sút nội hàng đầu V-League tính đến thời điểm này, người dẫn đầu là một tuyển thủ U23 Việt Nam – cầu thủ Nguyễn Tiến Linh. 5 cái tên kế tiếp trong danh sách này cũng là 5 tuyển thủ U23 trở về từ Thường Châu. Đó là Quang Hải, Đức Chinh, Văn Đức, Công Phượng và Văn Toàn.

U23 Việt Nam đã có một trận đấu quyết tâm (ảnh: zing.vn)

Về đối thủ U23 Palestine, tại VCK U23 châu Á 2018, Palestine cũng đã thể hiện phong độ rất ấn tượng khi chỉ để thua Nhật Bản với tỷ số 0-1, cầm hòa đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên và đánh bại Thái Lan với tỷ số đậm 5-1 và lọt vào đến vòng tứ kết của giải đấu này.

Trong lịch sử, U23 Việt Nam mới chỉ có 1 lần đối đầu U23 Palestine. Đó là trận giao hữu tại Kim Sơn (Trung Quốc) trước thềm VCK U23 châu Á 2018. Khi đó, 2 đội bất phân thắng bại với tỉ số 1-1. Ở cấp đội tuyển quốc gia, Palestine từng giành thắng lợi 3-1 trước Việt Nam trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11-2014.

Trong số 20 cầu thủ U23 Palestine mang sang Việt Nam, có sự hiện diện của rất nhiều cầu thủ đã cùng với U23 Palestine từng lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2018. Trong đó phải kể đến thủ thành Abuaker, Fahkouri, hậu vệ Alashhab, Farawi, tiền vệ Abuwada, Fannoun, Dabbagh, tiền đạo Yousef, Qymbor…

Đặc biệt, trong chuyến sang Việt Nam du đấu lần này, đội hình của U23 Palestine có sự góp mặt của bộ đôi cầu thủ đang thi đấu tại Thụy Điển là hậu vệ Termanini (AFC Eskilstuna) và tiền vệ El-Kayed (CLB Prespa Birlik).

Cuộc lội ngược dòng được báo trước

Bước vào trận đấu với U23 Palestine, HLV Park Hang Seo vẫn sử dụng đội hình quen thuộc 3-4-3 như ở VCK U23 châu Á. Bộ ba tấn công được tin tưởng ở trận này gồm những chân sút hàng đầu là Anh Đức, Công Phượng và Văn Quyết. Trấn giữ ở khu trung tuyến là Xuân Trường và Quang Hải. Trụ cột ở hàng phòng ngự không ai khác là Duy Mạnh và người án ngữ khung thành của U23 Việt Nam là Đặng Văn Lâm thay vì thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Vì vậy, không mấy khó khăn để U23 Việt Nam vươn lên cầm trịch trận đấu với thời gian kiểm soát bóng vượt trội trước U23 Palestine. Các pha uy hiếp khung thành về phía U23 Palestine liên tục được các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra, chỉ tiếc là tất cả trong số đó không được chuyển hóa thành bàn thắng.

Đang có thế trận lấn lướt nhưng bất ngờ ở phút thứ 29 của trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Từ đường tạt bóng bên phía cánh trái của đồng đội, Số 9 Dabbagh của Palestine có pha bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Lâm trong sự bất lực truy cản của Đình Trọng. Tỉ số 1-0 được mở cho các cầu thủ U23 Palestine.

Bị dẫn trước, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn rất bình tĩnh và quyết tâm thi đấu nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút thứ 43, từ pha nỗ lực đi bóng và tạt cánh rất đẹp của Văn Thanh, tiền đạo Anh Đức đã lao vào dũng mãnh, đánh đầu hiểm hóc loại bỏ sự truy cản của thủ môn Palestine. Rất tiếc cú đánh đầu tuyệt vời ấy đã đưa bóng đi trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả có mặt trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Tuy nhiên, những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy của các cầu thủ U23 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Từ pha nỗ lực đi bóng của Công Phượng, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã có đường chuyền thuận lợi cho Anh Đức.

Tiền đạo 33 tuổi của Bình Dương đã có pha xử lý đẳng cấp bằng chân trái, đưa bóng đi hiểm hóc về phía góc gần của khung thành, loại bỏ thủ môn U23 Palestine, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Công Phượng đã có 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng cho riêng mình.

Ngay khi bước vào hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn là những người cầm trịch và kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, trong hơn 15 phút đầu, tốc độ của trận đấu không được đẩy lên quá cao. Hai đội chơi chậm rãi nhằm chờ đợi sai lầm của đối phương. Và điều gì đến cũng đã đến.

Phút thứ 52 của trận đấu, từ pha phối hợp bên phía cánh trái, nhận đường chuyền của Quang Hải, Công Phượng khôn ngoan thoát xuống rất nhanh khống chế bóng và có pha vô lê quyết đoán, bóng đi rất căng về phía góc xa và không cho thủ môn của Palestine có bất cứ cơ hội cản phá nào. Tỉ số được nâng lên thành 2-1 cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Phút thứ 60 của trận đấu, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi cùng lúc thay cả 3 cầu thủ Xuân Trường, Đình Trọng và Anh Đức để thử nghiệm các cầu thủ mới. Và từ đó, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên cao hơn vẫn với sự kiểm soát trận đấu nghiêng hẳn về các cầu thủ U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, từ khoảng phút thứ 75 của trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có dấu hiệu xuống sức. Tận dụng cơ hội này, các cầu thủ U23 Palestine đã giành lại quyền kiểm soát trận đấu.

Tuy không duy trì được lợi thế kiểm soát bóng, nhưng hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn chơi rất chắc chắn. Đặc biệt là thủ thành Đặng Văn Lâm đã có một màn trình diễn ấn tượng, chứng minh rằng HLV Park Hang Seo đã đúng đắn khi tin dùng anh. Và trong 4 phút bù giờ ngắn ngủi, U23 Palestine đã không thể tạo được thêm bất cứ bất ngờ nào, đành chấp nhận kết quả thua 1-2 trước chủ nhà U23 Việt Nam.

Đây là một kết quả phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Với việc có được 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu. Cùng đứng thứ 2 là U23 Uzbekistan và U23 Oman với cùng 1 điểm. Đứng cuối cùng là U23 Palestine với 0 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, U23 Uzbekistan sẽ gặp U23 Palestine (16h30 ngày 5-8), trong khi đó, U23 Oman sẽ đối đầu với chủ nhà U23 Việt Nam (19h30 ngày 5-8).
Vũ Cảnh
.
.
.