Sân Anfield và chú phượng hoàng bị "vặt lông"

Thứ Năm, 12/03/2020, 08:54
Cơn ác mộng trong trận chung kết Champions League cách đây hai năm đã được tái hiện tại Anfiled sau khi hàng thủ của Liverpool có một ngày thi đấu tệ hại. Chú phượng hoàng Liverpool đã bị vặt lông ngay trong tổ ấm Anfield.

Cách đây 2 năm, Liverpool khi đó bước vào trận chung kết Champions League với Real tại Madrid (trên sân của Atletico). Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 3-1 trước The Kop với "sự góp công không nhỏ" của thù thành Karius bên phía Liverpool. Người gác đền người Đức đã mắc hai sai lầm quá ngớ ngẩn, tạo điểu kiện cho Los Blancos có được những bàn thắng… từ trên trời rơi xuống.

Adrian tái hiện lại sai lầm năm nào của đồng nghiệp Karius khiến Liverpool ngã gục trước Atletico.

Rạng sáng nay (12/3), "cơn ác mộng" về hàng thủ của Liverpool lại quay về khi Adrian là thủ môn dự bị chất lượng người được chỉ định bắt thay Alisson Becker vốn bị chấn thương đã phạm sai lầm chết người khiến Liverpool thành cựu vương.

Roberto Firmino cũng góp công không nhỏ khiến Liverpool phải nhận thất bại cay đắng trên sân nhà.
Chính cầu thủ người Brazil là tác giả bàn thắng đưa Liverpool vươn lên dẫn trước ở hiệp phụ nhưng sau đó anh cũng là người mắc lỗi đưa đến bàn thua thứ 2 khiến The Kop bị loại .

Cựu thủ môn của West Ham khiến người hâm mộ Lữ đoàn đỏ như thấy lại hình ảnh của Karius năm xưa khi anh truyền bóng thẳng vào chân  Joao Felix. Số 7 đưa bóng cho Marcos Llorente tung cú dứt điểm ở cự ly hơn 20 m để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thua này cũng đủ để cho Liverpool bị loại theo luật bàn thắng sân khách.

Sự bất lực của hàng thủ Liverpool trong trận này là nguyên nhân dẫn đến thất bại cay đắng của The Kop.

Nhưng để cho nỗi đau của Liverpool thêm phần chua chát, một đồng nghiệp khác của Adrian là Firmino cũng mắc lỗi dẫn tới bàn thua thứ 2 khi cầu thủ người Brazil có pha để mất bóng giúp Morata có pha bứt tốc mạnh mẽ rồi phối hợp với Marcos Llorente phá tan hàng thủ áo đỏ trước khi dứt điểm ấn định tỷ số 3-2.  Đáng nói là trước tình huống đó chỉ vài phút Firmino lại chính là người hùng của Liverpool khi mang về bàn thắng đưa The Kop vươn lên dẫn trước 2-1 ở hiệp phụ.

Thua cả hai lượt trận, Liverpool một lần nữa phải "khóc hận" trước các đại diện của thành Madrid như cái cách họ từng cay đắng nhìn Real đăng quang cách đây 2 năm.

Những sai lầm tai hại nơi hàng thủ đã phá hỏng công sức của các đồng đội trên hàng công. Sadio Mane có một trận chơi đầy cố gắng nhưng vẫn không thể cứu Liverpool khỏi thất bại.
Trong suốt 90 phút chính thức và một phần hiệp phụ thì Liverpool luôn là đội nắm thế chủ động.
Họ thậm chí có được 2 bàn thắng để dẫn ngược Atletico nhưng rút cục không giữ được lợi thế.
Trái bóng tròn đã cho Liverpool một lần nữa nếm trải nỗi đau thất bại. Vẫn là một đại diện của thành Madrid có khác chăng là lần này họ thất bại theo đúng cái cách họ đánh bại Barca mùa trước.
Sự lỳ lợm và lạnh lùng cộng thêm chút may mắn, Atletico đã biến Liverpool thành cựu vương.
Diego Costa đá tung chai nước sau khi bị thay ra trong hiệp 2. Cựu cầu thủ của Chelsea có ngày trở lại nước Anh không được như ý dẫu vậy Atletico của anh đã giành chiến thắng ngoạn mục trước Liverpool.
Tuy nhiên bất chấp "sự dỗi hờn" của cậu học trò, hôm nay vẫn là một ngày ngọt ngào đáng nhớ của HLV Diego Simeone.
Bình Nguyễn
.
.
.