U.23 Việt Nam - U.23 Brunei: 6-0

Không chỉ toàn màu sáng

Thứ Bảy, 30/05/2015, 08:56
Đã có những khoảng thời gian khó khăn ngoài tưởng tượng, nhưng cuối cùng thầy trò Toshiya Miura cũng giành được 3 điểm cùng một cơn mưa bàn thắng để đạt mục tiêu đã định của mình.

Khoảng thời gian khó khăn nằm trọn trong khoảng 20 phút đầu tiên, khi Brunei chấp nhận "đổ bê tông" nửa sân, tranh chấp, va chạm quyết liệt, và cũng là khi mà trong đội hình Việt Nam gần như chỉ toàn những "lực sĩ", chứ không có sự xuất hiện của những cầu thủ kĩ thuật nào. Phải đợi tới phút thứ 24, sau pha căng ngang của Ngọc Thắng và cú chạm lòng một chạm của Thanh Bình, U.23 Việt Nam mới có bàn mở điểm, giải toả áp lực tâm lý nặng nề. Nhưng 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1, và chắc chắn đấy không phải là tỷ số ông Miura hài lòng.

Cầu thủ U.23 Việt Nam ra quân vất vả. Ảnh: H.M..

Thế trận nhanh chóng xoay chiều ở hiệp 2 khi ông Miura bắt đầu tung những cầu thủ có lối chơi kĩ thuật và khả năng dứt điểm nhạy bén như Công Phượng, Mạc Hồng Quân vào sân. Thêm vào đó, các cầu thủ Brunei đã xuống sức thấy rõ sau 45 phút đầu tiên phải căng mình chống đỡ dưới thời tiết nắng nóng gắt gao. Thế nên chỉ sau một vài pha tăng tốc là U.23 Việt Nam đã dễ dàng "xé" hàng thủ đông người nhưng không còn kín kẽ chắc chắn của Brunei để lần lượt ghi thêm 5 bàn nữa. Nếu không có sự trợ giúp của xà ngang, cột dọc thì có lẽ Brunei còn thua nhiều hơn.

Điều đáng nói của U.23 Việt Nam ở trận đấu này không chỉ là những sự thay đổi người gắn liền với những hiệu quả tích cực ở 45 phút hiệp 2, mà còn ở việc 6 bàn thắng của chúng ta được rải đều cho 6 cầu thủ - 6 cái tên khác biệt. Việc các cầu thủ Việt Nam có thể chạy đều đặn cho đến những phút cuối cùng, dưới thời tiết nắng nóng, oi bức cũng là một bằng chứng cho thấy thể lực của U.23 Việt Nam dưới thời Miura đã được cải thiện một cách vững chắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực nói trên cũng phải nhắc đến một "điểm tối", gắn liền với quả Penalty theo kiểu Panelka của Công Phượng. Ai cũng biết trong cuộc đời cầu thủ non trẻ của mình, Công Phượng đã nhiều lần thực hiện thành công những quả Penalty như thế - những quả Penalty được thực hiện với động tác sục chân mà chỉ có những cầu thủ trình độ kỹ thuật cao mới có thể thực hiện thành công. Tuy nhiên, xác suất rủi ro trong những quả Penalty kiểu này cũng là rất lớn, và hôm nay cái xác suất rủi ro ấy đã xảy ra với Công Phượng.

Hãy tưởng tượng, nếu hôm qua không phải là trận đấu với kèo dưới Brunei, mà là một trận đấu căng thẳng, mang tính quyết định với Malaysia hay Thái Lan (những đối thủ chúng ta sẽ lần lượt đối đầu trong những ngày tới đây) mà Phượng lại đá 11m theo kiểu Panelka rồi... thất bại thì điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ bên cạnh những cú đá trình độ cao, nhưng xác suất rủi ro cũng rất cao như thế này, Công Phượng cần thực hiện thêm nhiều kiểu đá đơn giản - hiệu quả khác.

Ngoài ra cũng phải nói thêm là hôm qua, người hâm mộ chỉ có thể thử lửa khả năng tấn công của U.23 Việt Nam, chứ chưa thể kiểm nghiệm khả năng phòng ngự, khi đối phương gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành Phí Minh Long. Nhưng trong những tình huống phòng ngự hiếm hoi thì hậu vệ cánh Tấn Tài cũng có một pha vào bóng bằng gầm giày cực kỳ nguy hiểm với đối phương - một pha vào bóng rất dễ bị ăn thẻ. Lại phải nhắc lại: Trong trận Việt Nam - Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á mới đây, các cầu thủ Việt Nam đã đá rất rát chân, và hậu quả là Minh Châu đã phải nhận thẻ đỏ rời sân, gián tiếp dẫn đến việc chúng ta thua trận.

Đã có một khởi đầu thành công, nhưng rõ ràng đấy không phải là một khởi đầu toàn màu sáng!

Diệp Xưa
.
.
.