“Đấng cứu thế” Coutinho: Bước ra từ cái bóng của Neymar

Thứ Bảy, 23/06/2018, 07:57
Cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Barcelona đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, nhưng trên đất nước Nga, chàng trai bé nhỏ ấy đang chứng minh mình chính là “Đấng cứu thế” của Brazil tại World Cup năm nay.

Sau hai trận đấu trong hành trình chinh phục cúp vàng World Cup, Brazil đang dần tìm lại được “vũ điệu samba” trong lối chơi của mình. Khi mà đôi chân của Neymar cần phải đợi cho đến những phút cuối cùng mới có thể nhảy múa và có được cho mình bàn thắng đầu tiên tại World Cup, thì những chàng trai áo vàng xanh của HLV Tite có thể trông cậy vào sự tỏa sáng kịp thời của chàng tiền vệ hào hoa Philippe Coutinho.

Coutinho đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng, anh chính là quân bài tẩy mà HLV Tite mang đến với World Cup năm nay.

Neymar sau hai trận đấu luôn bị các cầu thủ đối phương chăm sóc kỹ càng, cuối cùng cũng kịp để lại dấu ấn với bàn thắng cho riêng mình vào phút thứ 97 trong trận đấu với Costa Rica. 

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil vang lên, ngôi sao được kỳ vọng nhất của Brazil đã gục xuống và khóc như một đứa trẻ. Đó là một buổi chiều đầy sự nỗ lực nhưng tuyệt vọng của ngôi sao số một CLB Paris Saint-Germain, và nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của “Đấng cứu thế” Coutinho, thì có lẽ mọi chuyện đã trở nên tồi tệ với Neymar và đội tuyển Brazil.

Coutinho tiếp tục trở thành người hùng của Brazil trong hai trận đấu liên tiếp với những bàn thắng quan trọng. Chàng tiền vệ nhỏ con là cầu thủ nổi bật và xuất sắc nhất trong trận hòa đáng thất vọng của Brazil với Thụy Sĩ trong lượt trận đầu tiên của bảng E, đánh dấu "cột mốc đáng buồn" sau 40 năm Brazil không thắng trong trận đầu ra quân tại một kỳ World Cup. 

Và trong lượt trận thứ hai tại vòng bảng, anh lại là người hùng của dân tộc trong một buổi chiều đầy bế tắc của các chân sút bên phía Brazil, sự tỏa sáng của anh cuối cùng cũng đã mang lại chiến thắng đầu tiên cho đội bóng nước nhà trên đất Nga.

Khi thế trận giữa Brazil và Costa Rica tưởng chừng như khép lại với kết quả hòa 0-0, thì vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, sau pha tranh chấp khôn khéo của Gabriel Jesus, chàng tiền vệ của Barcalona đã thực hiện một pha xâm nhập vòng cấm, nhanh chân chích mũi giầy xuyên qua hai chân của thủ thành Keylor Navas – người đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc, mang lại bàn thắng vỡ òa cho các cầu thủ áo vàng xanh.

​Đó là một bàn thắng giàu cảm xúc với các cầu thủ và BHL đội tuyển Brazil. Các cầu thủ dự bị và BHL Brazil đã tràn ra khỏi băng ghế và chạy đến ăn mừng với “Đấng cứu thế” của mình, giống hệt cách mà đội tuyển Iran ăn mừng như thể họ vô địch trên chính sân vận động này sau khi họ đánh bại đội tuyển Morocco
vào tuần trước. 

Tuy nhiên, Brazil không giống với Iran, họ là đội tuyển được kỳ vọng rất nhiều trong giải đấu năm nay, và cách họ ăn mừng giống như là được trút bỏ gánh nặng tâm lý đè nén những đôi chân Samba nhảy múa hơn là ăn mừng vì niềm vui chiến thắng.

Ngay cả khi có một cơ hội mười mươi, Neymar lại chọn cách giả vờ ngã xuống để lấy penalty, và tất nhiên, công nghệ VAR đã không cho anh thực hiện được mong muốn của mình. 

Quả thật, HLV Tite đã xây dựng được một đội hình hoàn chỉnh và khắc phục các điểm yếu trong trận hòa bạc nhược ở lượt đấu đầu tiên với đội tuyển Thụy Sĩ, khi mà vị HLV này vẫn đang cố bắt nhịp với các học trò trẻ tuổi và "ngây thơ" của mình. 

Đối với HLV Tite, bàn thắng đến như một sự minh chứng cho khả năng cầm quân của ông. Tite đã thổi sức sống vào lối chơi của Brazil sau hiệp thi đấu đầu tiên khá thất vọng, và dường như một trận hòa không bàn thắng đã hiển hiện ra trước mắt của họ. Rõ ràng, một trận hòa là vô cùng thất vọng với một đội tuyển được đánh giá cao như Brazil, và ở trong hiệp hai của trận đấu, họ đã chứng tỏ vì sao mình là một ứng cử viên cho chức vô địch năm nay.

Việc thay thế Douglas Costa cho Willian sau giờ nghỉ giữa hiệp là vô cùng sáng suốt, nó thể hiện rằng HLV Tite nhận ra không còn có thể chờ đợi bất cứ điều gì được nữa. Costa vào sân ngay lập tức tạo nên hiệu ứng tốt cho Brazil, và gần như họ đã có thể phá vỡ sự bế tắc khi mà Gabriel Jesus sút bóng chạm xà ngang cùng pha bỏ lỡ khó tin của Coutinho khi bóng chỉ ra ngoài trong gang tấc.

Không chỉ có vậy, trên băng ghế dự bị của HLV Tite còn có một ngôi sao khác đang đầu quân cho CLB Liverpool – Roberto Firmino. Anh vào sân thay thế cho Paulinho, và đây quả thực là một sự thay người đầy dũng cảm và thông minh của vị HLV người Brazil này, khi Firmino đã kết hợp với các cầu thủ trên sân tạo nên một cơn ác mộng thực sự với hàng thủ của đội tuyển Costa Rica.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, sức ép liên tục được gia năng lên phía cầu môn của đội tuyển Costa Rica nhưng bàn thắng vẫn không đến với Brazil. Neymar, ngôi sao sáng nhất và được kỳ vọng nhất, là người bị chỉ trích rất nhiều sau màn trình diễn thất vọng trước đội tuyển Thụy Sĩ tưởng chừng như sẽ "gỡ gạc" lại những sự sai lầm trước đó của mình bằng những pha đi bóng và làm bàn mỹ miều nhất, lại mang đến nhiều sự thất vọng hơn nữa cho người hâm mộ xứ Samba. 

Hai ngôi sao sáng của đội tuyển Brazil có lẽ sẽ còn nhiều điều để nói sau trận đấu với Costa Rica.

Mặc dù có rất nhiều cơ hội để tỏa sáng, nhưng không một tình huống nào trong số ấy được Neymar hiện thực hóa thành bàn thắng. Thậm chí, trong một tình huống tấn công vô cùng sắc nét, khi mà Neymar đã loại bỏ được hậu vệ của đối phương, anh lại ngã xuống một cách khó hiểu. 

Trọng tài đã trao cho đội tuyển Brazil một quả penalty, nhưng sau khi tham khảo với những đồng nghiệp của mình và hệ thống VAR, ông đã thay đổi quyết định. Quả thực, sau khi đã tạo được một cơ hội mười mươi để ghi bàn, Neymar lại trở nên yếu đuối và "ăn vạ", để rồi bị chính công nghệ VAR dội một gáo nước lạnh tê tái. Và chỉ vài phút sau, Neymar và Coutinho đã phải nhận những chiếc thẻ vàng vì những lỗi phản ứng không thực sự đáng có trong một trận đấu căng thẳng đến như vậy.

Tuy nhiên, chỉ trong 10 phút sau đó, vận may của những vũ công samba đã thay đổi hoàn toàn, Coutinho đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng, anh chính là quân bài tẩy mà HLV Tite mang đến với World Cup năm nay. Vị HLV người Brazil mới chỉ sử dụng Coutinho trong hàng tiền vệ ba người trong vài tuần trở lại đây, và qua những trận đấu gần đây ở cấp độ CLB và đội tuyển, rõ ràng vị trí đó là dành cho Philippe Coutinho.

Trong những tháng ngày còn thi đấu tại sân Anfield, Coutinho thường không có được cho mình sự ổn định trong lối chơi và chưa bao giờ là ngôi sao lớn thực sự. Những bàn thắng của Coutinho thường chỉ xuất hiện trong những trận đấu với các đội bóng nhỏ, và khi Liverpool đối mặt với các đội bóng lớn, Coutinho chỉ còn là cái bóng của chính bản thân mình.

Thế nhưng, kể từ khi gia nhập Barcelona và đặc biệt là những gì anh thể hiện trên đất Nga, với những bàn thắng mang giá trị vô cùng to lớn, thoát ra khỏi cái bóng của Neymar, anh đã chứng minh mình là ngôi sao của những trận đấu tầm cỡ, là “Đấng cứu thế” của Brazil trên đất Nga mùa World Cup năm nay.

Văn Trung
.
.
.