Barca tiễn PSG về nước, Bayern vùi dập Porto

Thứ Tư, 22/04/2015, 04:27
Cả hai trận lượt về tứ kết Champions League đều có một điểm chung là gần như được định đoạt trong hiệp 1. Hai chiếc vé đi tiếp đã có tên khi Barca thắng dễ PSG còn Bayern đã vùi dập Porto trên sân Allianz Arena

Trận tứ kết lượt về trên sân NouCamp đã không có bất ngờ nào được tạo ra dù đội khách đã có sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic và Marco Verratti. Kịch bản của trận đấu lượt về không khác mấy so với trận lượt đi cách đây 1 tuần. Barca lấn lướt để có chiến thắng 2-0 dù Messi không nổ súng.

Điểm khác có lẽ là cả hai bàn thắng đều là của tiền đạo Neymarr. Cả hai bàn thắng đều cho thấy sự vượt trội của đội chủ nhà so với PSG. Bàn thắng đầu tiên mang đậm dấu ấn của Andres Iniesta khi đội trưởng Barca đi bóng qua 3 cầu thủ khách rồi chuyền như đặt để Neymar dứt điểm thành bàn khi trận đấu mới bước sang phút thứ 14.

Neymar là tác giả của 2 bàn trong trận đấu này. Ảnh: Reuters.

Chỉ mất 20 phút sau, Dani Alves tiếp tục giúp tiền đạo Brazil lập công khi đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi tạt vào vòng cấm để Neymar ghi bàn. 

Bị dẫn 5-1 sau 2 lượt trận dù còn cả hiệp 2 nhưng đội khách đã hoàn toàn buông trôi. Điều đáng buồn cho PSG là họ đã không hề có được sự khác biệt ghi so với trận thua tại Paris cách đây 1 tuần, David Luiz - hậu vệ đắt giá nhất thế giới vẫn bị Iniesta chuyền sửa lưng và đón hút đường tạt bóng của Alves trực tiếp khiến PSG thua 2 bàn trong hiệp 1.

David Luiz (số 3) tiếp tục mắc lỗi trong trận lượt về. Ảnh: Reuters.

Trong trận đấu cùng giờ trên sân Allianz Arena, đội bóng của Pep Guardiola đã hoàn toàn vùi dập những vị khách với tỷ số 6-1. Ngay trong 45 phút đầu tiên Bayern Munich đã đảm bảo chiếc vé đi tiếp của mình bằng cách rót 5 bàn vào lướt đối thủ.

Thiago Alcantara mới trở lại đã lập công. Ảnh: Reuters.

Bằng lối chơi tấn công dồn dập, đội chủ nhà đã ép hàng thủ Porto lộ dần ra các sở hở. Thiago Alcantara là người mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 14, sau đó Jerome Boateng,  xen giữa cúp đúp của  Lewandowski là bàn thắng của Thomas Muller. 

Một thắng lợi của thánh Pep. Ảnh: Reuters.

Sang đến hiệp 2, cố lấy lại thế trận sau màn tấn công gây choáng của đội chủ nhà Martinez gỡ lại cho Porto 1 bàn ở phút thứ 73 nhưng chiếc thẻ đỏ của Marcano ở phút 87 đã khiến đội khách chỉ còn 10 người trên sân. Chỉ 1 phút sau đó Alonso hoàn tất đại thắng của Bayern bằng bàn ấn định tỷ số 6-1.

Chung cuộc sau hai lượt trận, Bayern vượt qua Porto với tỷ số 7-4.

Bình Nguyễn
.
.
.